Cho Một Cuộc Tình Đã Mất [tt]
Lời dẫn- Đã lâu,khoảng tháng 2/2012,dưới tiêu đề CMCTĐM,ChNg đã gởi 1 bài thơ,do cảm tác từ một bài thơ của một thành viên vừa mới posted trên CTT lúc đó. Thế rồi,giờ đây,bài thơ Thu Chợt Đến của TRÀ MY lại gợi nhớ ChNg trở lại những giòng thơ cũ.Vậy xin gởi TM&các bạn CTT mấy giòng thơ-mới vừa viết xong dưới đây tạm gọi là Cảm tác từ thơ Trà My.(Và cũng xin nhắc lại bài thơ cũ: SÁNG TẠO /Trang Thơ CN Mar.20/2011) .
Cho Một Cuộc Tình Đã Mất
Người đã đi xa để hồn ta rớm máu
Nức nở một đời rồi lịm giấc thiên thu
Thân chập chờn bay trong chín cõi xa mù
Không một bến bờ ngăn chia vòng sinh tử.
*Thời gian trôi theo những đêm dài thao thức
Suối lệ nhạt nhoà ướt đẫm gối chăn đơn
Người đã ra đi ta vẫn bước theo người
Như một bóng ảo bám theo hình không dứt.
*Ngân vang tiếng vọng bài ru ca tình sử
Thấp thoáng sau rèm bóng kỷ niệm lung linh
Bàn tay yêu thương xiết chặt mối ân tình
Tầm mắt đăm đăm nhìn khung trời mộng ước.
*Nước chảy xuôi giòng có bao giờ chảy ngược
Tà áo giai nhân đang quấn quít bên chàng
Nuốt lệ tủi hờn chẳng oán hận kêu than
Chỉ một con đường đưa ta vào cõi chết.
Nhưng chợt bừng lên từ trái tim nhiệt huyết
Còn một niềm tin mở lối bước ta về
Người đã xa rồi đời ta chưa phải hết
Ánh thái dương hồng xoá dấu vết đêm đen.
ChinhNguyen/H.N.T. Oct.12/2012
Comment [from V.Le Oct13/12]
Đã đọc những vần thơ mới nhất của ChNg với những cảm xúc còn nóng hổi, thật đúng với tâm sự người xưa : TA HỒ! VĂN CHƯƠNG CHI SỰ THỐN TÂM THIÊN CỔ/Hỡi ôi!Cái nghiệp văn chương, tấc lòng để ngàn năm! Cụ Nguyễn Du cũng đã bảo, đã mang lấy nghiệp vào thân mà!
Trước kia, cảm khái khi đọc bộ LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, V.Le cũng có mấy câu như sau:
NGỌN BÚT TÀI TÌNH HỌA THẾ NHÂN
THẦN TIÊN ĐEM NHUỐM CHUYỆN HỒNG TRẦN
ÉO LE NHIỀU NỖI CƯỜI PHA KHÓC
CHÌM NỔI BAO PHEN OÁN VỚI ÂN
VÂN CẨU XƯA NAY TRÒ TRẺ TẠO
BỂ DÂU MẤY ĐỘ HỢP PHÙ VÂN
NGẪM XEM NHỮNG KẺ CƠ MƯU LẮM
ĐẮC THẾ THƯỜNG QUÊN BẢO HỘ THÂN![/size]