ĐỜI NHƯ CHIÉC LÁ THU PHAI
Mỗi độ thu sang chợt nhớ người
Trong lòng buồn lắm gượng mỉm cười
Sáng nay thức dậy lòng thanh thản
Nhìn chiếc lá rơi tình phủ phàng
Ông chủ khơi lại lửa sắp tàn
Dù cho chốn cũ nắng hay mưa
Tình xưa không đẹp tân trang lại
Chớ để nhà hoang bếp lạnh thừa...
Lòng đã lạt phai bởi tại ai...?
Do mình chẳng giữ nổi hình hài
Chớ trách người đời ưa đổi mới
Taị ta thực sự đã bất tài...
Hãy cùng dựng lại căn nhà tím
Nơi buồn vui tới lui dễ dàng
Chốn cũ thơ văn luôn mời gọi
Trân tình thân quí chớ ngại ngần
Xin chào tái ngộ bạn bốn phương
Tùy bút thi văn thong thả vào
Nghĩ sao viết vậy lời chân thật
Đón nhận tình thơ cõi miên trường
LKC
Nghĩ sao ghi vội tặng tất cả bạn thơ trang nhà CTT