CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
EM ... Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
EM ... Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
EM ... Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
EM ... Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
EM ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
EM ... Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
EM ... Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
EM ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
EM ... Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
EM ... Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
EM ... Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
EM ... Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
EM ... Empty
Top posters
Song an Châu (665)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
Lêkhoacử (625)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
chinh nguyen (248)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
sơn trà (221)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
Admin (192)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
Trà My (171)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
Lida (121)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
PCnet (87)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
EM ... Poll_leftEM ... I_voting_barEM ... Poll_right 

 

 EM ...

Go down 
2 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:20 am


EM !

Thu như nhắc nhở , một thuở dại khờ , hỏi EM còn nhớ , thương quá tình thơ.
Tay quơ kỷ niệm , chôn dấu trong lòng , thân thương nét chữ vương vấn chờ mong.
EM về phương đó bỏ lại cuộc chơi, ru tình si nọ, ngơ ngẩn giữa đời .
Tay ngà chải tóc sưởi ấm tình nhau , anh đàn EM hát trăng sáng hôm nào .
Đêm nghe tiếng dế than thở một mình , gió Thu lãng đãng đưa tiễn cuộc tình .
Buồn vương nét chữ gởi gấm lời thơ , trao về EM đó những dấu yêu mơ .
Tình xa dịu vợi như áng mây bay , cho ta lưu luyến những tháng năm dài ...
Vần thơ anh viết gởi chúc về EM , muôn lời tha thiết hạnh phúc êm đềm .

Hoàng Dũng

.


Được sửa bởi Hoàng Dũng ngày Thu Feb 04, 2010 4:41 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:22 am


EM

EM nay vắng , để thơ tìm dấu vết
Tháng ngày dài vương vấn những vần thơ
Ru đất khách qua dòng đời mỏi mệt
Còn lại chăng bao nỗi nhớ vu vơ

EM còn nhớ , những chân tình ngày cũ
Vẫn còn đây ray rứt mãi khôn nguôi
Để cho anh mượn dòng thơ ấp ủ
Ghép từng vần bên cuộc sống nỗi trôi

EM Aó Trắng , đã xa rồi dấu ái
Tháng ngày qua lạc bước tận nơi đâu
Cho anh nhớ qua vần thơ si dại
Nhắc từng lời một thuở bước bên nhau

EM có biết , những khi nhìn trăng sáng
Nhớ nụ cười ánh mắt , nụ hôn si
Ngày xưa đó vui say tình lãng mạng
Buổi tan trường hò hẹn sánh bước đi

EM còn đó , trong thơ anh gợi nhớ
Dẫu bây giờ hai đứa lạc hai nơi
Dòng thơ đẹp như nụ hoa chớm nở
Ướp tình xưa nhung nhớ mãi trong đời

EM vẫn đẹp , trong lòng anh mãi mãi
Chẳng phai mờ theo năm tháng tàn phai
Để giờ đây thơ anh còn nhớ lại
Chép từng lời hạnh phúc thuở chung tay

EM dấu ái , những dòng thơ anh viết
Mong có ngày EM đọc được nơi xa
Cũng an uỉ cho tình xưa tha thiết
Đã một thời tươi đẹp tựa màu hoa

Hoàng Dũng


Được sửa bởi Hoàng Dũng ngày Thu Feb 04, 2010 4:41 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:23 am

EM

EM vẫn đó , như lan rừng hoang dại
Tựa nắng hồng tươi sáng buổi bình minh
Như bản nhạc với lời êm , ru mãi
Cho tình nồng , tuyệt mỹ nét tươi xinh

EM tuyệt mỹ , như Hoàng Hôn mây tím
Những chiều vàng ta sánh bước bên nhau
Mắt trao mắt , nụ hôn nồng ngất lịm
Ngồi nơi đây chiều tối phủ dần mau

EM yêu hỡi , Nàng Tiên trong giấc mộng
Ta gặp thường trong giấc ngủ từng đêm
Cùng ngâm vịnh bao bài thơ lẽ sống
Anh mơ hoài một hạnh phúc dịu êm ...

EM xinh xắn như trăng tròn mười sáu
Để anh si như đứa bé đòi quà
Ru giấc mộng ngọt ngào như tiếng sáo
Nghe vi vu khoan nhặt tận nơi xa

EM duyên dáng hiền hòa như tiên nữ
Mà ngày xưa ngoại kể những trưa hè
Anh yêu mến chuyện thần tiên bất tử
Rồi kết mơ ta trọn mối duyên thề

EM mãi đẹp cho hồn thơ lai láng
Anh viết hoài nào tả được bao nhiêu
Chừ thao thức bên vần thơ lãng mạn
Gởi về EM từng nỗi nhớ mến yêu ...

Hoàng Dũng

.



Được sửa bởi Hoàng Dũng ngày Thu Feb 04, 2010 4:42 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:26 am

EM Là Nét Chữ


EM , cô thôn nữ đẹp như mơ
Ghé đến trong thơ thật bất ngờ
Để những chiều về ươm giấc mộng
Từng vần thơ nhỏ chút vu vơ

EM , cô tiên nữ chốn Thiên Đình
Anh , gã si khờ đứng lặng thinh
Chỉ biết mơ đời trong gác nhỏ
Viết lên tâm sự của riêng mình

EM vốn là thơ của thế nhân
Ru bao thi sĩ mộng mùa xuân
Đan chữ kết vần trong nỗi nhớ
Để mong tìm lại chút tình thân

EM là nét chữ trong thơ đó
Ươm tháng ngày buồn anh dệt mơ
Để bắt kịp đời trong nhịp thở
Dẫu rằng ngày tháng mãi ngu ngơ

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:27 am

EM Là Nỗi Nhớ

EM ... cô thôn nữ trời đan mộng
Ru khách đa tình thêm vấn vương
Ươm tháng năm dài bao ước vọng
Dẫu đời mỗi đứa cách ngàn phương

EM ... là nắng ấm quyện xuân sang
Nhắc nhở trong anh giấc mộng vàng
Của thuở học trò nhiều dấu ái
Lâu rồi còn đó nỗi buồn mang

EM ... là nỗi nhớ kết vần thơ
Anh mải mê say đến dại khờ
Viết những lời nồng , đêm vắng lặng
Gởi người bạn nhỏ những vu vơ

EM ... vốn là trăng với rượu mềm
Ru đời khắc khoải mộng từng đêm
Từng mùa xuân đến , mùa xuân đến
Chan chứa tình thơ với nỗi niềm

Hoàng Dũng.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:28 am

EM Vẫn Còn Đây


Nhớ thuở ngày nào vui ngắm trăng
Bên EM tâm sự ướp Thu vàng
Vẽ vời giấc mộng tình hoa đó
Có Chú Cuội nghe với chị Hằng

Anh chọn vì sao để nhớ nhau
EM cười nũng nịu chỉ trăng cao
Sao là anh đó , EM trăng sáng
Duy nhất mình EM rất ngọt ngào

Ngày tháng tươi hồng như nở hoa
Ta vui quyến luyến chẳng hề xa
Nào hay giấc mộng tình thơ đó
Chia cách hai đường thương thiết tha

Đêm nay trăng sáng đẹp xinh tươi
EM vẫn còn đây trong cuộc đời
Vẫn ở trong tim anh ấp ủ
Và vần thơ nhỏ dẫu xa vời ....

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:30 am

EM Vẫn Đó

EM vẫn đó...
Sao còn xa dịu vợi
Bước chân dồn ,
Mà khoảng cách còn xa
Ươm lời thơ ,
Anh trao những nụ hoa
Về phương đó
Với từng lời thương nhớ

EM vẫn đó
Từng đêm về nhắc nhở
Nụ cười xinh
Năm tháng chẳng tàn phai
Ánh mắt nồng
Còn đẫm lệ giọt dài
Như hờn dỗi
Cho cuộc đời trắc trở

EM còn đó
Tình yêu đầu bỡ ngỡ
Ướp trong thơ
Đầy nỗi vắng xa nhau
Câu thơ nầy
Mong gởi những ngọt ngào
EM nơi đó
Bình an trên Quê MẸ

Hoàng Dũng

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:32 am



EM Vẽ Gì Đây ???

EM vẽ bài thơ trói gã khờ
Từng trang thêu mộng lắm vu vơ
Cho trăng ngơ ngẩn nằm im bóng
Và gió phiêu du thổi dật dờ

EM vẽ từng lời nghe thiết tha
Dâng sầu men rượu chốn phong ba
Ươm bao niềm nhớ hoài vương vấn
Một cỏi mộng mơ thắm đậm đà

EM vẽ cho đời thêm đắm say
Cho hoa rộn rã nở khoe bày
Cho chàng bướm trắng hồn ngây ngất
Bay lượn bâng khuâng những tháng ngày

EM vẽ cho tình thêm đậm sâu
Từng câu tha thiết đẹp muôn màu
Ru lòng khách lạ ngồi nghe mãi
Để thấy cuộc đời tươi thắm mau

EM vẽ làm chi đôi mắt nhung
Cho ta xao xuyến nhớ vô cùng
Thẹn thùa mắt liếc , lòng vương vấn
Đan những mộng đầy sánh bước chung

EM vẽ nụ cười thật dễ thương
Ru ta ngơ ngẩn lắm tơ vương
Từng đêm thao thức hòa thơ nhạc
Để những nụ cười mãi ngát hương

EM vẽ tóc dài xõa phủ vai
Trói đời tôi lại đến ngày mai
Cho mây và gió cùng nhau ghẹo
Chọc gã khờ say cứ mộng hoài

EM vẽ môi hồng xinh rất tươi
Cho tôi si dại ngó không rời
Khi hoa hàm tiếu cười khoe sắc
Là cả trời mơ đến cuộc đời ..

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:35 am

EM Về

EM về, vá lại đời anh
Tả tơi từ lúc tuổi xanh một mình
Bâng khuâng nửa mảnh mộng xinh
Anh đây cất giữ dẫu tình cách xa

EM về, nắng ấm chan hòa
Trời xanh tươi đẹp, lụa là dấu yêu
Cỏ cây xanh đậm mỹ miều
Đón chào cánh én từng chiều bay ngang

EM về, Đông mới vừa sang
Đón chào hoa tuyết lang thang rơi đầy
Ru tình hạnh phúc ngất ngây
Quên đi ngày tháng lạc bầy thuở xa ...

EM về, thơ bỗng nở hoa
Trao EM dấu ái mặn mà thân thương
Thơ hồng anh chép từng chương
Ướp đầy nỗi nhớ vấn vương một thời ...

EM về, hoa sẽ nở tươi
Từng cơn gió mát ru đời hoan ca
Đêm nay dưới ánh trăng tà
Ta ngồi tâm sự đậm đà dáng yêu

EM về, giấc mộng mỹ miều
Xóa bao cô quạnh mỗi chiều đơn côi
Thắm tươi ánh mắt bờ môi
Ấm lòng tim lạnh nổi trôi xứ người

EM về, nối lại tình đời
Cho bao lời nhạc rộn cười với trăng
Như tình chú Cuội Chị Hằng
Luôn luôn gắn bó chàng nàng bên nhau ...

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:38 am

EM Đã Xa Rồi


EM đến rồi đi như giấc mơ
Để chừ thương nhớ đọng trong thơ
Ngoài sân chút nắng mừng xuân mới
Mà nỗi buồn dâng đến bất ngờ

EM ngoảnh mặt đời cất bước đi
Tôi ôm kỷ niệm chẳng còn gì
Đường xưa yêu dấu chừ hoang vắng
Như ghẹo chân buồn của gã si

EM chừ nào nhớ thuở ngày xưa
Thuở mới quen nhau đợi trú mưa
Ánh mắt ngập ngừng bao quyến luyến
Ru tình thơ mộng , nhắc chi vừa

EM đã xa rồi , áo trắng ơi
Bao năm hụt hẫng nhớ thương vời
Trường xưa , lối cũ , hoài vương vấn
Tôi viết vần thơ , tâm sự đời

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:41 am

Giấc Mộng Xa


EM mang tình giấu kín
Cất giữ để nơi đâu
Ru hương tình ngất lịm
Một thuở đẹp tươi màu

Tôi gom từng lối mộng
Đan những lời vu vơ
Góp nhặt niềm tin nhỏ
Hòa thành một nét thơ

Ngoài sân trời đẫm ướt
Từng giọt mưa bay ngang
Nhớ thuở cùng chung bước
Mưa xuân dệt mộng vàng

Ta hai đời cách biệt
Còn lại nét thơ say
Nắn nót lời yêu viết
Về EM :" ba chữ này "

Chiều nay trên phố lạ
Chân bước một mình ta
Gió lạnh cười trêu gã :
-" Cứ hoài giấc mộng xa " ....

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Jan 13, 2010 11:44 am

Hoài Mong Cuối Đời


Nỗi nhớ nào ..
( EM gởi lại cho anh )
Chừ đang gậm nhấm
Như hành hạ nhau ...

Vương vấn nào ...
( EM đã gởi trao )
Chừ như nhắc nhở
Ngọt ngào câu thơ...

Mái tóc nào ...
( EM cột giữ gã khờ )
Cho anh tìm lại
Giấc mơ tuổi hồng ...

Nụ cười nào ...
( EM trao tận trong lòng )
Ru anh ngã quỵ
Hoài mong cuối đời

Ánh mắt nào ...
( EM gởi lời mời )
Anh say ngụp lặn
Chơi vơi thẫn thờ ...

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:10 am


EM ...

Đời là những nụ cười hay tiếng khóc
Thì EM ơi , còn đó chút tình thân
Cho chúng mình hai đứa xích lại gần
Ươm nỗi nhớ tâm tư cùng giao động

Tình yêu đó chập chờn như biển sóng
Đến rồi đi lãng đãng tựa cánh chim
Hai nẻo đời gom dấu ái lặng im
Khi chân bước lạc đường ru nỗi nhớ

EM yêu hỡi , biển thét gầm trong hãi sợ
Cuốn trôi đi những bước dấu chân qua
Tay níu ghì bao ước vọng thiết tha
Đang vuột mất bỡi dòng đời nghiệt ngã

Đêm hoang vắng , nơi phố buồn xa lạ
Nhớ về EM gom góp những vận thơ
Nhờ sóng đưa nơi bến mộng tình mơ
Trao EM giữ một lời đang ấp ủ

Hoàng Dũng
.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:12 am

Bài Thơ Thương Nhớ


Đêm qua mưa đến , ghẹo đùa chơi
Tí tách reo vui tựa tiếng cười
Phố vắng lặng chìm , ru giấc ngủ
Ta ngồi dõi mắt ngắm mưa rơi

Lại nhớ về EM , nắn nót thơ
Bài thơ thương nhớ , chép trong mơ
Ru từng kỷ niệm hòa trong chữ
Bao nét hài hòa đậm tiếng tơ

Mùa HẠ đã tàn , EM nhớ không ???
Vui đùa ba tháng thỏa thuê lòng
Thăm bao thắng cảnh cùng bè bạn
Đan ước tình hồng những đợi trông

Ngồi đây viết nốt những vu vơ
Đêm vắng mưa buồn nhớ ngẩn ngơ
Ly rượu ru hoài sao chẳng ngủ ..???
Bài thơ thương nhớ chép trong mơ .....

Hoàng Dũng



.

Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:15 am

Còn Chăng Nét Chữ Nầy


EM về ngang xóm nhỏ
Anh vẫn đợi nơi đây
Vương vấn ngày xưa đó
Ru hoài chút mộng say

Bên lề rêu phong ấy
Có gã khờ ươm mơ
Dấu ái lời thơ dại
Bâng khuâng mắt đợi chờ

Bến đời ... duyên tan loãng
Kỷ niệm tháng ngày vui
Hai nẻo đời ngao ngán
Hỏi EM ... có bùi ngùi

Phố chiều nay quạnh quẻ
Gom chữ nhớ người thương
Ru mãi tình cô lẻ
Cuối đời , chợt vấn vương

Em về qua ngỏ vắng
Trả lại những vần mơ
Dấu ái bao ngày tháng
Còn đây những nét thơ

Con phố buồn vắng vẻ
Lá vàng bay lất lây
Thời gian ngừng lại nhé
Ta sẽ ướp mơ đầy

Vết tích nào đã xoá
Tình hồng nay lướt bay
Loay hoay từng bước lạ
Còn chăng nét chữ này

Hoàng Dũng
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:16 am

Có Phải EM Là ......

EM vốn là Tiên lạc xuống trần
Nên tôi mới mộng mới bâng khuâng
Nhìn mây lãng đãng chiều Thu tím
Dệt những vần thơ nhớ vạn lần

EM vốn là Xuân của nụ hoa
Hương thơm ngào ngạt thoảng vang xa
Tình si tôi mộng ngày sum hợp
Nên mãi ngây ngô giấc mộng ngà

EM vốn là mây ướp nắng hồng
Hoàng Hôn tím đẹp khoảng trời không
Ngẩn ngơ giọt nắng cười trong lá
Ru mãi hồn tôi thoáng đợi trông

EM vốn là trăng ghẹo thế gian
Bao đêm soi sáng cảnh Thu vàng
Vần thơ thi sĩ đầy hư ão
Cũng đũ cho đời viết vạn trang

EM vốn là thơ đẹp mỹ miều
Đoan trang thuỳ mị lắm người yêu
Từng câu từng chữ đan lưu luyến
Mang đến thi nhân mộng ước nhiều

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeFri Jan 29, 2010 10:18 am

Dáng EM Ngày Cũ


Một thuở ươm mơ đã lụm tàn
Dáng EM ngày cũ bước sang ngang
EM vui duyên mới khung trời lạ
Nào thấy tình tôi đã lỡ làng

Là Tiên , EM biến phép thần thông
Cho gã khờ si vương vấn lòng
Dệt những Thu hồng trong kỷ niệm
Với bao nhung nhớ mãi chờ trông

Là Trăng , EM sáng rọi trời xa
Tôi ướp trang thơ với mộng ngà
Bến cũ bi chừ đầy nhắc nhở
Hỏi EM có nhớ chuyện ngày qua

Là Mây , lãng đãng EM vui chơi
Duyên mới đẹp xinh rộn tiếng cười
Từng nét Thu hồng xưa quyến luyến
Nay còn đâu đó nỗi chơi vơi

Là cô thiếu nữ thật đơn sơ
EM cũng chẳng cùng chung giấc mơ
Có lẽ tình thơ là vậy đó
Thương thương nhớ nhớ lẫn vu vơ

Hoàng Dũng


.

Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeWed Feb 03, 2010 6:42 am

EM ... 327868

Cám ơn anh Hoảng Dũng đã đưa nhiều EM với nhiều màu sắc và dáng điệu vào tô điểm trang thơ Chân Trời Tím. Hoan nghinh anh đã bận bịu bên trang nhà của anh mà còn dành thời giờ tô điểm, trang hoàn căn nhà CTT của tôi thêm phong phú văn, thơ .

Nhân dịp Xuân về chúc anh và toàn thể anh em trong Ban Điều Hành Thi Đàn Hoa Tiên được AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, năm mới khai bút có những sáng tác hay .
EM ... 320540 EM ... 675291
Song An Châu
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:21 am

Cám ơn anh SAC EM ... 327868
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:25 am

Dịu Trái Tim Khờ

Trái tim ngày trước vốn khờ si
Ấp ủ lời yêu chẳng biết gì
EM trói gã khờ qua ánh mắt
Ru tình thơ đẹp thắm đường đi

Tim côi si dại vẫn còn đây
Mà bóng người xưa biệt tháng ngày
Hạnh phúc bên chồng quên lối cũ
Tôi về tìm lại giấc mơ say

Còn chăng bến hẹn đã rêu phong
Ngõ vắng mình tôi ngó nhớ mong
Kỷ niệm vỡ oà khơi nét chữ
EM ơi , thương quá tuổi thơ hồng

Phố vắng lặng chìm dưới ánh trăng
Nhớ EM , anh gởi lá Thu vàng
Của ngày xưa cũ ta ao ước
Sánh bước cùng nhau khắp mọi đàng

Xuân đến rồi đây nhắc chuyện xa
Vần thơ si dại mãi thăng hoa
Trao EM nỗi nhớ tình xưa cũ
Dịu trái tim khờ bao thiết tha ....

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:27 am

Dĩ Vãng

Dĩ vãng là môi cười
Theo nhau suốt cuộc đời
Bám theo như chiếc bóng
Khi nỗi nhớ đầy vơi

Dĩ vãng là vòng tay
Khép hờ bao tháng ngày
Kéo hoài không chịu bỏ
Khi rượu ướp men say

Dĩ vãng là tên EM
Nhớ thương từng mỗi đêm
Khi sầu dâng ngập lối
Tâm sự với trăng mềm

Dĩ vãng là bài thơ
Viết hoài bao mộng mơ
Ru lòng theo nét chữ
Cho dẫu tình bơ vơ .....

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:31 am

Bài Thơ Thương Nhớ 2

Mưa vẫn thì thầm theo gió đêm
Bài thơ thương nhớ viết cho EM
Từng câu e ấp lời nhung nhớ
Từ thuở EM đi xóa mộng mềm

Tình ca ngày cũ của đôi ta
Như nắng bình minh ướp nụ hoa
Tươi đẹp sáng ngời bao hạnh phúc
Mà chừ hai ngã cách chia xa

Ôi , nhớ làm sao những chuyện xưa
Nhắc hoài kỷ niệm , kể chi vừa
Từng trang nhật ký đầy hoa mộng
Tôi viết cho lòng bớt đẩy đưa

Bài thơ thương nhớ chép trong mơ
Hạnh phúc giờ xa hết đợi chờ
Đêm vắng mưa về ru kỷ niệm
Quê người chân bước bóng bơ vơ ..

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:33 am

Bài Thơ Thương Nhớ 3

Nhìn tuyết rơi đều lại nhớ EM
Nhớ từng lọn tóc đến môi mềm
Xa EM từ buổi chiều Đông đó
Đường vắng mình tôi bước mỗi đêm

Kỷ niệm ngày xưa đến với tôi
Bên EM hạnh phúc tựa lên ngôi
Ngồi bên thác nước lòng mơ mộng
Chỉ có đôi ta với đất trời

Còn nhớ không EM những chuyện xưa
Bên nhau vui sống kể sao vừa
Giáng Sinh dự lễ quỳ cầu nguyện
Và đón mừng Xuân dưới mái Chùa

Nhớ buổi chiều Đông ngắm tuyết rơi
Bên ly kem lạnh , giấc mơ đời
Trao nhau hạnh phúc môi mời gọi
Để thấy rằng đời rất đẹp tươi

Xa cách nhau rồi , lỗi tại ai ???
Lời yêu chưa nói đã chia tay
EM về nhà mới tôi ngơ ngẩn
Mộng đẹp còn đâu gió thổi bay

Đã mấy năm rồi vẫn kết tơ
Bài thơ thương nhớ , chép trong mơ
Dư âm ngày cũ hoài lưu luyến
Nhắc nhở tình xa thuở dại khờ ...

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:36 am


EM !



Xuân như nhắc nhở , một thuở dại khờ , hỏi EM còn nhớ.... thương quá tình thơ....
Tay quơ kỷ niệm , chôn dấu trong lòng , thân thương nét chữ vương vấn chờ mong ...

EM về phương đó bỏ lại cuộc chơi, ru tình si nọ .... ngơ ngẩn giữa đời ...
Tay ngà chải tóc sưởi ấm tình nhau , anh đàn EM hát trăng sáng hôm nào ....

Đêm nghe tiếng dế than thở một mình , gió Thu lãng đãng đưa tiễn cuộc tình ...
Buồn vương nét chữ gởi gấm lời thơ .... Trao về EM đó những dấu yêu mơ ....

Tình xa dịu vợi như áng mây bay , cho ta lưu luyến những tháng năm dài ...
Vần thơ anh viết gởi chúc về EM , muôn lời tha thiết hạnh phúc êm đềm ....

Hoàng Dũng


.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Dũng
Moderator
Moderator
Hoàng Dũng


Tổng số bài gửi : 164
Join date : 15/12/2009

EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitimeThu Feb 04, 2010 7:39 am

EM Còn Nhớ

EM ra đi bỏ lại dòng sông nhỏ
Bỏ con đò bỏ cả những vần mơ
Để nơi đây trăng đứng ngẩn đợi chờ
Nơi trường cũ và con đê đất đỏ

EM nào nhớ những chiều về lộng gió
Ta thả diều, bắt bướm rộn cười vang
Và những lần ta ghé quán ăn hàng
Theo EM phá cả mùa hè rợp nắng

EM còn nhớ hay giờ EM quên bẵng ... ?
Kỷ niệm xưa như vừa mới đâu đây
Nhắc trong lòng ươm nỗi nhớ từng ngày
Ru giấc ngủ từng đêm trong mộng mi.

Đêm trăng sáng tôi ngồi đây thủ thỉ
Với vần thơ trên gác trọ hoang vu
Trải lòng mình trong cuộc sống phù du
Và đưa tiễn nàng Thu, theo gió lạnh

Hoàng Dũng

.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





EM ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: EM ...   EM ... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
EM ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Thơ Mới-
Chuyển đến