CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Top posters
Song an Châu (665)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
Lêkhoacử (625)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
chinh nguyen (248)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
sơn trà (221)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
Admin (192)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
Trà My (171)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
Lida (121)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
PCnet (87)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_leftTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 I_voting_barTrang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Poll_right 

 

 Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ

Go down 
+3
Hoàng Dũng
Lêkhoacử
Admin
7 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeMon Dec 28, 2009 7:54 am

First topic message reminder :


Người Có Hay
Tặng một người

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 2348295222_6b1c0c8129_m

Đã mất nhau rồi tiếc lắm thay
Đêm nay lặng ngắm ánh sao bay
Bơ vơ trơ trọi thư phòng vắng
Nghĩ nhớ về ai nhấp men say

Người đến rồi xa như bóng mây
Để cho nhung nhớ cứ đong đầy
Gió lùa trăng rọi xuyên cành lá
Ngây ngất lòng ta người có hay?

Đêm Thanksgiving ở nhà một mình sợ
ma chết lẫn ma sống ...làm thơ cho
quên thời gian bớt sợ ma

CKL


Được sửa bởi Admin ngày Thu Jan 12, 2012 11:48 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com

Tác giảThông điệp
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeTue Feb 16, 2010 11:38 pm


Kính chúc
Tân niên kính chúc hai người bạn thơ cùng tuổi với hai anh của CKL
CKL kính mến như các anh của mình

2-Anh Hai Phan
Kiếp này là em gái của anh
Như tình thơ dại thuở xuân xanh
Cầu mong khoẻ mạnh tin vui sống
Trời sẽ ban cho Phước Lộc dành.

3-Anh Ba Trần
Kính chúc cho Anh vạn sự thành
An nhiên tự tại vượng công danh
Quên đi dỉ vãng xây đời mới
Ly cách hai phương thôi cũng đành.


CKL


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 7:09 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeWed Feb 17, 2010 2:53 am


Cho trọn cuộc tình

Tặng một người...

Em chúc riêng Anh trọn cuộc tình
Mong đừng chìm nỗi giống phong ba
Chẳng nên đổi mới mà thay cũ
Đã lỡ ra đi khó trở về
Duyên tình phó mặc Trời đã định
Ray rứt hồn thơ chuyện thiết tha
"Nhất sự thất tin thành bất tín"
Người đời rẻ rúng tội tình nha

CKL


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 7:11 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu Feb 18, 2010 4:56 am

Anh có nhớ?

Anh ở nơi nào có nhớ không?
Đêm cô đơn ấp ủ tình nồng
Bằng con tim ấm bao sầu tủi
Biệt ly rồi sao cứ đợi trông?

Không gian gần gủi có đâu xa
Vời vợi tình ta chưa xóa nhòa
Hẹn ước lai sinh ta gặp lại
Yêu thương bù đắp tháng ngày qua

CKL


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Tue Apr 13, 2010 2:19 am; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu Feb 18, 2010 5:12 am

Nụ tình đầu

Xuân qua chớm nở nụ tình đầu
Vàng lá Thu sang chàng ở đâu?
Vẫn mãi chờ nhau ngày hạnh phúc
Về đây cùng cạn chén u sầu
Ngưu Lang bên ấy xây cầu Thước
Chức Nữ nơi này lấp bể Ngâu
Chim én liệng chao về chốn ấy
Thiếu anh đơn lẻ một Cung Lầu
CKL
Thu 2009


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 7:25 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeFri Feb 19, 2010 12:32 am

Tình thơ

Vầng dương ló dạng giọt sương tan
Nhẹ bước nghe lòng sầu chứa chan
Nắng mới hương nồng hoa hé nụ
Tình thơ mờ nhạt với thời gian?
Ngày xưa mơ mộng hồn trong sáng
Buồn khổ bây giờ biết ai than?
Tỉnh giấc đêm khuya thương phận bạc
Thẩn thờ gợi nhớ chút hương tàn...
CKL
Thu 2009


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun Apr 11, 2010 8:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeTue Feb 23, 2010 5:49 am

Lễ Tình Yêu

Lễ Tình Yêu này anh nơi đâu?
Có nghe lời gió nhắn em sầu
Chợt thấy đôi chim tìm tổ ấm
Em ở nơi đây nhớ thiết tha...
Lung linh nắng mới hoa khoe sắc
Lờ lững mây trời hững hờ qua
Ảo ảnh tình mình sao xót xa?
Hình bóng người yêu chưa phai nhoà...
Muốn quên đâu dễ  ai ơi
Tình này còn mãi một đời thiên thu

HCN
Mồng Một Tét Canh Dần


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Feb 11, 2015 12:31 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator



Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Feb 27, 2010 3:48 am

Bài xướng:
Tình Thu Buồn 2009

Gió heo may thỏang nhẹ rong cành
Vàng lá tình thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương khói nhẹ buông mành
Mơ về chốn củ mờ rêu nhạt
Mộng thấy từng đêm đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vương vấn mãi
Buồn ơi nguyện ước vẫn chưa thành.


LKC
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Feb 27, 2010 4:10 am


Niềm vui thơ Đường

Niềm vui thân mến gưỉ thơ Đường
Duyên bút nồng say trăng gió sương
Hạ đến nắng vàng hoa thắm sắc
Thu về sầu úa má môi hường
Tình thơ gói trọn niềm rung cảm
Nhạc điệu gieo vần mãi vấn vương
Cứ ngỡ đôi tim hòa một nhịp
Nào ngờ ly biệt chốn tha phuơng.

LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 3:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Mar 20, 2010 4:10 am

Nhớ Sài Gòn
Họa bài "Trả lại SG của thi sĩ Hoàng Dũng"

Sài Gòn ấp ủ những đêm mơ
Phố củ người xưa đẹp ý thơ
Đọi ai anh đứng hoài trước lớp?
Tình si Đại học thuở vươn tơ

Sài Gòn thương nhớ quá trong tôi
Nguyện ước tàn theo năm tháng trôi
Bóng dáng em yêu sao chẳng thấy?
Nuôi bao hy vọng đã xa rồi...

Hà Châu Ngọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sat Apr 17, 2010 7:51 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Huyen Lam

Huyen Lam


Tổng số bài gửi : 57
Join date : 30/01/2010

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Mar 20, 2010 7:00 am


Nhớ Sài Gòn

Họa bài Trả lại SG của thi sĩ Hoàng Dũng

Sài Gòn ấp ủ những đêm mơ
Phố củ người xưa đẹp ý thơ
Đọi ai anh đứng hoài trước lớp?
Tình si Đại học thuở vươn tơ

Sài Gòn thương nhớ quá trong tôi
Nguyện ước tàn theo năm tháng trôi
Bóng dáng em yêu sao chẳng thấy?
Nuôi bao hy vọng đã xa rồi...
HCN

Một Sài Gòn Xa Lạ

Sài gòn với anh vâng ... bây giờ rất lạ
Lạ tên đường lạ tiếng nói xa xưa
Sài Gòn trong anh giờ chỉ còn một nửa
Một nửa kia khoả lấp giữa bụi mờ .

Sài gòn với anh giờ hoàn toàn xa lạ
Một dòng người hối hả sống bon chen
Đâu vẽ đẹp của một thời hoa lệ
Tình người xưa cũng xoá dưới ánh đèn .

Mấy mươi năm một Sài gòn xa lạ
Những con đường đâu xác lá xưa bay
Xe cộ đông một dòng người quá tải
Hối hả đời và chỉ biết có hôm nay .

Đừng trách anh sao làm người xa lạ
Dấu tích xưa mờ xoá với thời gian
Hỏi ai nhớ đến một Sài gòn xưa cũ
Lòng không buồn khi nhìn lại ngày nay .

Sài gòn xưa không bao giờ sống lại
Giữa bụi mờ mờ mịt cả tương lai ....

Huyền Lâm
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Mar 20, 2010 7:26 am

Lời cảm tạ
Rất cảm ơn thi sĩ Huyền Lâm đã gơỉ vào thơ về Sài Gòn
đậm tình người trong nỗi mất mát quá lớn của người đã bỏ quê hương ra đi
vì hai chữ tự do
Ý thơ rất hay nói lên sự xa lạ khi thăm laị thành phô xưa trong người đã sống và đã yêu đô thành Sài Gòn thời đã qua
Chúc thi sĩ an vui
Tôi ghi lại bài thơ tự do nhân ngày thăm Sài Gòn khi đám cưới người thân tháng1/2009

Sài Gòn ơi ta nhớ Người...

Sài Gòn ơi sao ta mãi nhớ
Tìm dư hương trong phố củ yêu thương
Sài Gòn bây chừ xa lạ quá...
Ta một mình vội bước trong mưa bay
Như một người đi xa về thăm trường củ
Thầy bạn đâu hởi bóng dáng thân quen
Đại học khoa học thay tên đổi chủ
Ta đứng trước cổng trường sao lòng buồn vô hạn
Có bút mực nào diễn tả hết tâm can...
Bao nhiêu năm xưa ta miệt mài nơi đây
Con đường Cọng Hoà ngày nào hai buổi
Sáng vào lớp nghe thầy ghi chép
Chiều đi theo nhóm thực tập từng môn
Đời vui tươi chưa vướn bận sầu tư
Thuở học trò mơ mộng ngây thơ
Hồi tưởng lại còn chăng là kỹ niệm?
Sài Gòn ơi Người chiếm trọn trái tim ta

Hà Châu Ngọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Tue Apr 27, 2010 10:30 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeWed Mar 31, 2010 9:31 am

Ngày mai nào ai biết...

Kính dâng hương hồn
Mẹ chị Diệu Lan ra đi Thu 2009 vào mùa Vu Lan
Hôm nay mẹ của cháu Cường đã ra đi vào rằm tháng hai Canh Dần
Bài thơ lục bát CKL cảm tác nhân 100 ngày tịnh chay cho Bác gái
thượng thọ 93 tuổi
...
Bác ơi sao mãi không về?
Vài lời Bác khẻ vẫn kề bên con
Mãnh tình con tấm lòng son
Xót xa - xao động - chập chờn... Bác ơi
Niết Bàn...Bác ghé thăm chơi
Là nơi không có những lời thị phi
Cuộc đời là chuỗi biệt ly
Tâm con chân thật ai bi...sao đầy?

Tương lai Người ấy...ra đi
Trăng sao lặng lẽ...ướt mi nhớ Chàng
Lê Y Thái


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 3:52 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 23, 2010 1:21 pm

Sương lệ

Tôi đơn độc trong sương mù buổi sáng
Trời Thu buồn... man mác mãnh hồn hoang
Ánh bình minh lố dạng...giọt sương tan
Đời cô lẽ còn mình tôi đi tới
Có nhiều lúc nghe bơ vơ lạc lối
Mong một bờ vai để tựa nhẹ đầu
Đâu có ngờ cuộc đời ra nông nỗi
Tự nhủ lòng phải cố gắng vương lên
Không chán nản vì nợ tình oan trái
Lầm tin người uổng phí đời con gái

LKC

Tháng tư hai ngàn muời


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sat May 25, 2013 10:37 am; sửa lần 10.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Apr 24, 2010 5:55 am

Nhớ Sài Gòn

Sài Gòn còn đó vẫn chờ ta
Trở lại một ngày đâu có xa
Sánh bước qua từng con phố củ
Tương lai tô thắm tuổi ngọc ngà

Viễn Đông Hòn Ngọc thuở tình đầu
Đã khắc vào tim ước nguyện sâu...
Cách trở trùng dương sầu diệu vơị
Tương phùng mắt lệ xoá niềm đau

Tình của ngày xưa chung ước mơ
Dệt bao thương nhớ lẫn mong chờ
Vu vơ từng cánh phượng hồng thắm
Hoa bướm một thời gởi ý thơ

Tháng tư hai ngàn mười
HCN
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Apr 24, 2010 6:03 am


Mưa Xuân

Mưa xuân rơi rớt giọt ngân dài...
Ta mãi mê nhìn tưởng nhớ ai?
Tri kỹ tìm đâu người khả ái
Tri âm lẫn khuất dáng anh tài
Mộng mơ kiếp khác tình tha thiết
Chan chứa cuộc đời duyên đắm say
Chia sớt nỗi buồn vui khốn khó
Bên nhau bền chặt mối duyên may
CKL


Nỗi Sầu

Đại dương thăm thẳm một tinh cầu
Muốn được thấy người hỏi ở đâu?
Dõi mắt trông tin chờ nhạn báo
Niềm riêng nỗi nhớ gợi thêm sầu

Maĩ đợi chờ nhau bạc mái đầu
Tình người viễn xứ biết tìm đâu?
Tha phương giá lạnh đời cô quạnh
Hiu hắt tim côi nhỏ giọt sầu
HCN


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Nov 29, 2010 11:27 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeMon Apr 26, 2010 2:45 am

Tình Tho Đường luat

Dành trọn riêng em một khối tình
Gieo chi thương nhớ mỗi bình minh
Mơ màng khói thuốc sầu quên lãng
Ngọt đắng cà phê buồn lặng thinh
Đêm xuống ấp yêu nồng mộng ảo
Sáng ra suy ngẫm dậm tâm linh
Nơi đâu anh vẫn chưa quên được
Hình ảnh người em duyên dáng xinh
CKL
Sài Gòn Xuân 2009
Viet thay loi tam su cua mot nha tho Duong Luat


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sat Mar 24, 2012 7:26 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeTue Apr 27, 2010 10:25 am


Tình Đường Thi


Niềm vui thân mến gửi thơ Đường
Duyên bút nồng say hương gió sương
Hạ đến nắng vàng hoa phượng thắm
Thu về sầu úa má môi hường
Tình buồn gói trọn niềm thương nhớ
Nhạc điệu gieo vần mãi vấn vương
Cứ ngở Đường Thi cùng xướng họa
Đâu ngờ ly biệt chốn tha phương
Le Ythai
Little SaiGon Thu buồn 2009
Ghi lại vào tháng tư hai ngàn mười


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 3:56 am; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu Apr 29, 2010 1:39 am

Vàng lá tình Thu

Heo mây gio thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương khói nhẹ buông mành
Mơ về que củ mờ song nui
Mộng thấy dem thau đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vương vấn mãi
Buồn ơi...uoc nguyện vẩn chưa thành

Bolsa Little SaiGon Thu 2010
Lê Y Thái


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Sep 29, 2011 6:32 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu Apr 29, 2010 11:58 pm

Tương tư
Ai thả mây chiều níu bước ta
Cho lòng vương vấn bóng người xa
Hồ thu mắt biếc hồn say đắm
Nắng hạ môi hồng mộng thiết tha
Nàng đến trăng theo vui viện sách
Em đi sương phủ lạnh hiên nhà
Tương tư hai bến sầu ngăn cách
Nỗi nhớ đôi dòng nước mắt sa
TL

Bài họa :
Tình Đường Thi


Điện thoại reng hoài giục giã ta
Ngày nào song bước chẳng rời xa
Xuân qua hoa thắm lòng mơ ước
Hạ tới tình hồng dạ thứ tha
Chàng tới đem theo thơ viết tặng
Anh sang để lại sách làm quà
Gío heo mây thỏang mùi hương tóc
Cay đắng tình đời lệ cứ sa...
LKC

Bolsa Little SaiGon -Thu buồn 2009


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Tue Sep 24, 2013 11:23 pm; sửa lần 16.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 30, 2010 12:25 am

Nếu Anh chết
( Tặng cháu TTrúc và người bệnh nhân đã hỏi:
" khi tôi chết cô YT có nhớ tôi không ?" ...Ai chết tôi biết tôi sẽ nhớ ")


Nếu anh chết vẫn muôn chim ca hót
Hoa mĩm cười chờ đón bước anh về
Miền viên miễn thiên thu anh an giấc
Hình bóng ai còn mãi ủ trong tim?

Anh còn đó tôi vẫn hoài lo sợ
Rồi một ngày giã biệt để ra đi
Trong âm thầm chua xót ướt làn mi
Tôi đơn độc bao nổi buồn ray rức

Bóng hình tôi bè bạn chỉ trăng sao
Bơ vơ sống trong nổi buồn hiu quạnh
Tìm thấy đâu người thương trong mộng ước
Mơ một kiếp lai sinh ...cầu ô thước

Hạt giống tốt sẽ ươm mầm xanh mướt
Hoa trái nhiều tô điểm cõi nhân sinh
Tay trong tay cùng bước hướng bình minh
Duyên tình cũ một thời kỹ niệm đẹp

CKL ...Bolsa lLittle SG , CA , USA 2007


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed May 22, 2013 12:35 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 30, 2010 12:57 am

Hỏi người đâu

Thương ngày gặp gỡ buổi ban đầu
Chốn củ còn đây em ở đâu?
Ngõ mộng năm xưa hàng phượng úa
Đường hoa vườn cũ cánh mai sầu
Thu sang nhờ qụa xây cầu Thước
Nhạn đến cậy người tác bến Ngâu
Xướng họa ngày nào ai có nhớ
Vắng em để lạnh gác Thi Lầu
Nhà thơ Trần

Nụ tình Xuân


Xuân qua chớm nở nụ tình đầu
Vàng lá thu sang chàng mãi đâu ?
Vẫn đợi chờ nhau ngày hạnh phúc
Về đây cùng cạn chén u sầu
Ngưu Lang bên ấy xây cầu Thước
Chức Nữ nơi này lấp bể Ngâu
Chim én liệng chao về chốn củ
Chiều buông thơ thẩn trước Cung Lầu

Bolsa - Little SaiGon - Thu Buồn 2009
Le Y thai


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon May 30, 2011 7:32 pm; sửa lần 15.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeFri Apr 30, 2010 3:48 am

Chúc thọ tất cả các bà Mẹ Hiền
Saturday, 5. September 2009, 02:08:04


Vu Lan nhớ Mẹ - 2009

Gởi Mẹ ở thế giới không hận thù 55 năm qua

Chỉ duy nhất tình mẹ là vô tư ,vị tha ,không tính toán
Mẹ đã cho con cả cuộc đơì khong bao giờ phản bội
Con chưa hề cảm nhận được nhung trong trái tim côi cút
non nớt của con đã in dấu trái tim của Mẹ

Dù không có Mẹ dìu dắt dạy bảo con trong cuộc đời
giả dối lọc lừa này ,nhưng con đã sống xứng đáng
hơn hẳn những người còn Mẹ,ít yêu thương Mẹ như Mẹ
đã yêu thương hy sinh cho mình

Con đem tình yêu thương của Mẹ( mà con là con gái lại
chịu cảnh mồ côi Mẹ quá sớm là bất hạnh so với con trai mất mẹ )
cọng vơí tình yêu thương của con dâng tặng cho tất cả những người sống bên con
vô điều kiện không cần đền đáp chỉ duy nhất một điều mơ ước là đừng vô ơn bạc nghĩa với con

Maĩ maĩ chỉ là ước mơ thôi Mẹ ạ
Cả cuộc đời của con luôn nghĩ về Mẹ
Nghĩ về Mẹ nên con luôn sống vì mọi người để được sống
trong tình yêu thương vô biên cuả Mẹ...

Hạnh phúc thay cho những ai còn Mẹ được cài hoa hồng
xin giữ gìn và trân quí


Vu Lan nhớ Mẹ

Yêu thương chân thật bền lâu
Gió ,mưa ,giông ,bảo có nhau ân cần
Làm người phải có nghĩa nhân
Trời ban Phật cưú tâm thần thảnh thơi
Vu Lan nhớ Mẹ lệ rơi
Đời con chưa gọi Mẹ ơi bao giờ
Già rồi con vẫn thẩn thờ
Bâng khuâng nhẹ bước bơ vơ một mình


Gưỉ đến nhũng ai đã mất Mẹ ở tuổi thơ daị
Riêng tặng một Người sớm chịu cảnh mồ côi
Cha lẫn Mẹ ...giống cha của ythái
Đáng phục . Vu Lan 2009


Một cảnh sầu

Một mình chiếc bóng suốt canh thâu
Thi phú để quên một cảnh sầu
Thương cảm người về mơ gối mộng
Đôi dòng lệ nhỏ bởi vì đâu?

Nửa mảnh trăng khuya một khối tình
Tìm nhau đâu chỉ buổi bình minh
Vì sao đôi ngã đời chia cách
Giữ mãi trong nhau một bóng hình

Những tưởng xa rồi hết nhớ thương
Còn đây phảng phất đượm mùi hương
Của nàng khuê cát thơ ngây ấy
Dấu cũ rêu mòn gót viễn phương
Le Y Thai

Sao hôm nay Trời buồn thế nhỉ
Bầu trời âm u như mây giăng mùa thu

Gửi tặng em Hồ Điệp ở Pháp ,nhờ em đánh thức
hồn thỏ nơi chị ,chị cũng muốn quên cho rồi
tiếp nối sợ buồn lan...lại khó quên tình thơ


Danh ngôn
Người nào mà yêu sách thật nhiều nơi bản thân
và thật ít nơi những người khác thì không chút
phải oán thù

Ta phải cho mọi người ở trên đời một cơ hội, rồi
một cơ hội thứ hai,và thứ ba nữa .Nói tóm lại càng
nhiều cơ hội mà lòng ta có thể chịu đựng được
Khổng Phu Tử

Phaỉ tự mình cố gắng ,Bậc Đaị Toàn chỉ đường

Do mình việc xấu sinh
Vì mình mà bị bôi xấu
Chính mình việc xấu ngưng
Tự mình tiếng xấu giải
Trong sạch hay dơ bẩn tuỳ thuộc ở mình
Không ai tẩy được cho người khác

Những câu người xưa lưu lại cha đem dạy
các con , con là út nữ ,mẹ chết sớm ,được cha
dạy kỹ ,con nhớ lại ghi vào đây nhớ mãi


Xin một chút yên vui

Hồ Điệp thương tặng chị Le Y Thai

Thời hoa mộng cũ tìm đâu
Vườn xưa nay đã nhạt màu nắng phai
Lối buồn in nhẹ gót hài
Ngẫn ngơ tìm giấc mộng phai lâu rồi

Yêu thương xưa đã ...xa rồi
Tình tôi ... người đã phụ lời yêu thương
Phòng loan gối chiếc đoạn trường
À ơi...dỗ giấc mông thường ... xót xa

Anh giờ vui vơí người ta
Riêng tôi lẽ bóng ... lệ nhoà ướt mi
Tình mình... còn ước mong gì
Ngậm ngùi nói tiếng biệt ly tủi sầu

Vấn vương chi nặng niềm đau
Chỉ là nước mắt khổ sầu rớt rơi
Duyên xưa trả hết cho người
Để tôi tìm chút yên vui cuối đơì


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed May 15, 2013 7:53 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu May 06, 2010 2:53 am

Mộng mơ

Đêm qua chợp mắt rèm châu động
Con thấy cha về đó phải không ?
Giật mình tỉnh giấc là cơn mộng
Xót xa thương nhớ quặn đau lòng



Tình Cha

Mẹ tôi sinh tôi út
Tôi chưa tường mặt bà
Cha tôi là thầy thuốc
Không cứu được người nhà

Chữa lành bệnh ngoại tôi
Cha chọn cô áp út
Tròn mười tám tuổi đời
Ngoại tôi giàu hơn nội

Cha tôi sớm mồ côi
Ba tuổi ông côi hạc
Bảy tuổi bà về Trời
Anh chị cha gánh vác

Chẳng bao giờ cha hứa
Cha quân tử nhứt ngôn
Tâm tình cha rộng mở
Trái tim đầy tình thương

Tình cha thật bao la
Tôi thiếu tình thương mẹ
Sống ấp ủ tình cha
Bao dung con trẻ dại

Được no đủ đến trường
Bạn yêu, thầy cô thương
Hồn nhiên tà áo trắng
Lòng chẳng chút vấn vương

Tan học rồi về nhà
Ước chi tôi trẻ lại
Đẻ ở mãi cùng cha
Cha sẽ không chọn rể
Thật lầm lỡ tội Cha

Cha lo lắng đủ điều
Và tội cho con dại
Sẽ chọn người con yêu
Nếu đầu thai trở lại

Không phải là cha chữa dỡ là taị lúc đó (năm 1953) sống trong vùng bom đạn vì thiếu thuốc men và phương tiện...


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Dec 23, 2011 4:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSun May 09, 2010 2:24 am

Tình và Nghĩa

"Tình đã hết - nghĩa chẳng còn"
Lời chồng đã nói xoi mòn xác thân
Tiếc thay một tấm lòng son
Trời ơi xoá giúp thương lòng đớn đau
Ba lăm năm - thuốc nhiệm màu
Suy đi ngẫm lại - người đâu thật lòng ?
Cảm ơn ngày tháng có nhau
Dù đa mưu kế chẳng chi... hơn người
Hành nghề y dược nhớ ghi
Đạo đức chính yếu ...già thì lang thang ?

Tặng PxP nhân ngày Hiền Mẫu vì "Lương y như từ mẫu "


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed May 15, 2013 4:17 am; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSun May 09, 2010 2:47 am

Cảm ơn Người

Tình cờ ta lại gặp ta
Chia buồn an uỉ như là anh em
Sao không mong đợi từ xa ?
Để còn giữ maĩ thiết tha chút tình
Cảm ơn lời nói yêu ta
Một lời đã tỏ chắc là nợ nhau
Xin đừng oán trách... thờ ơ
Nhớ thương hãy gơỉ vào thơ ý tình
Thôi thì hẹn ước lai sinh
Tình Người trao tặng là tình thiên thu

Nhân ngày Hiền Mẫu ...trao về Người với lời chúc :
An vui - khỏe mạnh - trường thọ


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed May 15, 2013 4:20 am; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSun May 09, 2010 4:14 am

Vu qui lệ rơi - Noel 1970

Vu Qui nhớ Mẹ lệ rơi...
Đời con chưa gọi Mẹ ơi bao giờ
Tim con côi cút mong chờ...
Người ta vui vẻ sao con thẩn thờ?
Con thầm lặng nhìn Cha già yếu
Thương Cha là Mẹ nên đành vâng theo
Giọt sầu chan chứa trong ngày vu qui
...
Người con yêu- rất thật thà
Vì anh không biết - nghĩ tình đơn phuơng
Con đau để lỡ tình đầu
Anh buồn vì mối tình sầu tái tê
Trăm năm đã lỗi duyên thề
Tơ vương một mối hẹn về kiếp sau

Phải chi còn Mẹ con không có ngày hôn phối đó ,có lẽ tại con có kế mẫu,
và hai anh trai con đã lớn chưa ai chịu lập gia đình nếu con chưa lấy chồng...
Cha thì đã ngoài bảy chục tuổi cứ mong cháu nôị
Nhớ Mẹ nhân ngày Hiền Mẫu


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed May 12, 2010 8:19 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeWed May 12, 2010 12:39 am

Níu bóng thời gian

Ai đứng chờ ai dưới ánh trăng ?
Sao khuya lấp lánh ánh đèn vàng
Cẩm hương thoáng nhớ thơm mùi tóc
Ước hẹn chờ nhau mùa gió sang
Đông đã tới chưa lòng chợt rét?
Nửa vầng trăng khuyết mối tình chân
Người chưa khuất núi mươi năm nữa
Níu bóng thời gian ệ hai hàng
Thu 2009

Sống không vui nhưng hy vọng sẽ tốt đẹp
Bài thơ này cầu chúc cho một người bạn
sẽ lành bịnh
Le Y Thai


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Oct 04, 2010 3:59 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeWed May 12, 2010 1:12 am

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 7cdf48e75ecf04d97dfdc3b44a39c762-1

Lầm Lỡ

Những tưởng bên nhau đến bạc đầu
Thề nguyền ước hẹn đã quên mau
Nào ngờ duyên phận long đong qúa
Dứt khoát cho lòng nhẹ đớn đau
Gom lại bao nhiêu kỹ niệm sầu
Tro tàn khâm liệm cuộc tình đau
Gởi Phương cho trọn đời lam lo
Chon lai xin dung hẹn kiếp sau
Le Y Thai


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Feb 27, 2012 5:52 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeWed May 12, 2010 8:32 am

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Dan
Hoàng Dũng đã viết:
Lêkhoacử đã viết:


Hờ Hững

Muốn hỏi anh yêu đang ở đâu?
Đàn xưa nay lỗi nhịp cung sầu
Đời người suy tính hơn thua mãi
Chỉ chuốc riêng mình nỗi khổ sâu

Biển rộng trùng khơi cơn sóng dội
Bầu trời mây xám lững lờ trôi
Hôm nào hẹn ước về chung lối
Có phải em yêu hờ hửng tôi?

Tại anh không chịu hiểu mà thôi
Một mối tơ duyên gãy đổ rồi
Mơ được lên ngồi bên chú Cuội
Nhìn xem thế sự vỗ tay chơi...

CKL

Đầu Thu 2009

Viết tặng hai người... đều bị tù đày ra ngoaì miền Bắc nước VN.
Để trả lời một nhà thơ đã bảo tôi ngây dại và khờ khạo không biết gì về tình yêu...
Có như vậy mới có những dòng thơ khờ khạo này ...


--------------
Bài thơ buồn quá , HD mạo muội họa đôi câu ..
kính


Vần thơ nhắc lại

Người về chốn cũ hay nơi đâu ?
Sao vẫn bặt tin lỗi nhịp sầu
Ngán ngẩm cuộc đời xa lạ quá
Để chừ tình bổng chợt im sâu

Có lẻ thời gian như tiếng dội
Hiện về nhắc nhở tháng ngày trôi
Nâng niu kỷ niệm xưa chung lối
Nay đã xa vời trêu ghẹo tôi

Xuân nay vắng lặng , chuốc buồn thôi
Chợt nghĩ người xưa cách biệt rồi
Duyên lỡ vì ai , chừ đà lỡ
Vần thơ nhắc lại , viết mà chơi ....

Hoàng Dũng



Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Oct 28, 2010 11:25 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: CÚ BANH - Trang Thơ Lê Khoa Cử   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSun Jul 11, 2010 5:54 am

Cú banh

Tranh nhau thua được một lần banh
Thanh thoát  nhanh lanh may mắn thành
Len lõi đôi chân chen , giành , giựt
Cuộc chơi ai thắng chắc gì danh

Chạy đua theo mãi một trái banh
Nuối tiếc làm chi mộng chẳng thành
Mất nước ,lỡ thời , tàn trận chiến
Thăng trầm , vinh nhục cũng vì danh

Cảm hứng khi xem đội banh aó xanh Uruguay và đội banh
áo đen Germany tranh ngôi ba vào chung kết
Nuôi hy vọng màu xanh ...nhung khong thang
LKC
Sat - July 10- 2010


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Jul 06, 2015 7:27 am; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeThu Jul 29, 2010 12:33 pm

Đa tạ tình Anh

Anh đã trao em trọn cuộc tình
Sao em không nhận nở làm thinh?
Đợi chờ kiếp khác - anh đau đớn
Thương nhớ mười năm một bóng hình

Non nước tình anh nặng trĩu sầu
Bao nhiêu thư gởi - ướp dòng châu
Cổng trường anh đứng chờ em mãi
Héo hắt đời anh lỡ nhịp cầu

Cảm tạ tình Anh em làm thơ
Cầu mong tha thứ tính thờ ơ
Đường đời rong ruổi âm dương cách
Chạnh nghĩ thương Anh mòn mõi chờ

CKL
Kính gửi hương linh anh ĐxD ...
Bolsa , July 4-2010


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Oct 28, 2010 9:28 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitimeSat Jul 31, 2010 9:16 am

Tình thơ gởi em

Em đã xa rồi biết ở đâu?
Còn anh ôm một nỗi niềm sầu
Ra đi biền biệt phương trời ấy
Để lại lòng nhau vết thương đầu

Người hởi quay về nói dịu êm
Trăm thương nghìn nhớ nét môi mềm
Đừng xa anh nữa em yêu dấu
Duyên phận đôi mình sẽ đẹp thêm.


CKL



Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Oct 28, 2010 9:49 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ   Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ - Page 3 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ_LÊ KHOA CỬ
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Similar topics
-
» DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc
» MẸO VẶT Y KHOA
» Saì Gòn mãi là nỗi nhớ - Lê khoa Cử
» DUYÊN THẦM - Thơ xuôi Song An Châu
» CHÀO THUA - Lê Khoa Cử - TẠI ANH - HCN

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Thơ Mới-
Chuyển đến