Bể Dâu
Một cuộc đổi dời mấy bể dâu
Tóc xanh xưa ấy mộng công hầu
Chí trai chưa phỉ đời cung kiếm
Mà khói thời gian đã bạc đầu
Hình như vó ngựa còn văng vẳng
Vọng lại bên tai nỗi nhớ buồn
Chiến mã một thời tung vó bụi
Còn lại giờ đây những chán chường
Ngồi bên cốc rượu chiều ly xứ
Bạn hãy cùng tôi cạn nỗi đau
Quá khứ thôi cho vào dĩ vãng
Nhắc lại chi thêm chỉ gợi sầu
Bạn thấy đời người như giấc mộng
Mới vừa thoáng đó đã tan mau
Qua rồi cái thuở đời kiêu bạc
Đâu phải thời gian mãi sắc màu
Thôi mình uống cạn để mà vui
Nhắc lại chi thêm chỉ ngậm ngùi
Hôm nay còn gặp mai kia biết
Ai sẽ ra đi bỏ cõi đời !
Huyền Lâm ....