CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

» Trang Tranh Thơ Trà My
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeby Trà My Wed Oct 12, 2016 12:48 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Top posters
Song an Châu (665)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
Lêkhoacử (625)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
chinh nguyen (247)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
sơn trà (221)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
Admin (192)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
Trà My (171)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
Lida (121)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
PCnet (87)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_leftMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM I_voting_barMột Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Poll_right 

 

 Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Mar 26, 2010 8:10 pm

Mùa Xuân Mới

Em về khoác áo mùa xuân mới
Tô lại đôi môi nét thắm đời
Lau đi vết nhạt màu son cũ
Để đón một người xa rất xa .

Em đem thơ trải lên mùa nhớ
Hong lại trời đông lạnh đợi chờ
Cho thơ ngan ngát hương tình tự
Cho ấm xuân về trên lôi thơ .

Em đem thơ dệt nghìn hoa gấm
Chiếc áo nàng thơ đẹp diễm kiều
Mai đem chiếc áo mùa xuân mới
Khoe với một người em mến yêu .

Mai xuân áo mới tà trong gió
Như bướm vàng bay ngập lối chiều
Cho xuân phơi phới lòng hoa nở
Đậm sắc hồng tươi lên ý thơ .

HL
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Mar 26, 2010 8:15 pm

Mơ Xuân Quê Mẹ .
]
Mười mấy năm chẳng thấy một mùa Xuân
Mà chỉ gặp một màu tang tuyết trắng !
Vẫn xám bạc một khung trời vắng lặng
Vẫn hàng cây trơ trọi lá khô cành .

Xuân nơi nầy chẳng có một màu xanh
Tuyết trắng phủ cả một trời đông lạnh
Đến bao lâu cuộc đời ta hẳn tạnh
Về quê xưa để thấy được mùa Xuân .

Nhìn đàn em nô nức đón reo mừng
Chiếc áo mới ngày đầu Xuân tươi thắm
Được nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm
Đàn én chao đẹp quá bóng chiều quê .

Đến bao lâu ta mới được quay về
Vui tận hưởng mùa Xuân bên quê Mẹ
Lòng ta mở như những ngày tươi trẻ
Vứt buồn đau vào quá khứ cuộc đời .

Nhìn mai vàng nở rộ khắp nơi nơi
Nghe lồng lộng mùa chướng rơi bến gió
Cho ta được thấy lòng mình mở ngõ
Và thấy đời còn lại chút gì Xuân .


HUYỀN LÂM
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Mar 26, 2010 9:23 pm

Xuân Nhớ
Vài cánh tuyết rơi rơi chiều đông muộn
Trời bên kia chắc sắp sửa vào Xuân
Hoa , lá cỏ xanh tươi vờn nắng ấm
Thấm lòng buồn từng nỗi nhớ bâng khuâng .

Ôi ! Tình quê vẫn đọng hồn vương vấn
Bao mùa xuân lận đận chốn quê người
Chưa một lần nhìn được nắng Xuân tươi
Chưa tìm được nụ cười trên môi nở .

Bao mùa Xuân vẫn phương trời cách trở
Bên kia Xuân đây vẫn một trời Đông
Vẫn giá lạnh tuyết rơi bay theo gió
Thì làm sao có được nắng Xuân hồng .

Có nhiều đêm thả hồn theo gối mộng
Nghe trong lòng sống lại những Xuân xưa
Cứ mỗi khi con gió chướng giao mùa
Chim cu gáy nhặt thưa chào Xuân tới .

Con đường quê dập dìu tà áo mới
Cánh mai vàng theo gió cứ rơi rơi
Đàn én chao . Ôi ! Đẹp quá khung trời
Cái bình dị của mùa Xuân thôn dã .

Mười mấy năm tha hương đời xứ lạ
Chưa một lần nhìn lại nụ hoa mai
Chưa lần nghe mùa Xuân chim cu gáy
Nẻo quê xa đời cứ vẫn miệt mài .

Cho ta gỡi chút nỗi lòng theo gió
Chút hẹn hò về đó một trời quê
Rằng rồi đây sẽ có một ngày về
Vui tận hưởng mùa Xuân trên quê Mẹ

Huyền Lâm
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:24 am


Chờ Ai...?

Thêm một chút phấn thơm mùi con gái
Một chút son tô lại nét môi buồn
Em lộng lẫy kiêu sa đầy quyến rũ
Mắt gợn tình biên biếc một hồ thu .

Làn tóc thả bay bay trong gió nhẹ
Loang trong chiều tà áo trắng trinh nguyên
Em đứng đó hoàng hôn trên phố biển
Chút thơ ngây dìu dịu nét ngoan hiền .

Sao chiều nay biển chừng êm ả quá
Hay mơ màng im lặng ngắm nhìn em
Gió cũng thoảng từng cơn qua rất nhẹ
Mang theo vài cánh lá khẽ chao êm .

Tà huy thấp ráng chiều còn le lói
Bờ cát dài con sóng nhẹ mơn man
Ánh mắt em xa xăm như chờ đợi
Cho phố biển buồn một sắc tím chiều rơi .

HL
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:29 am

Chiều Xuân Phân

Mây rất thấp chiều ngang qua khung cửa
Trời xuân phân cơn gió lạnh cuối mùa
Đông qua chưa hay còn đang lần lựa
Đợi hoa tình nở rộ nhánh xuân xưa .

Trong câm lặng xanh rêu hồn cổ mộ
Thơ chợt buồn khi dạ nhớ nhung ai
Chiều giăng tím mây trôi về phố lạ
Nhớ thương làm dạ úa tựa chiều phai.

Sao rất lạ ...nghe như hồn rất lạ
Chữ tình yêu yêu chừng như mới ban đầu
Khi nhánh tóc bạc mầu từ độ trước
Bóng một người ấp mãi đáy tim sâu.

Nghe tiếc nuối những ngày vui chưa trọn
Của những chiều chờ đợi đón đưa ai
Từng nỗi nhớ khắc sâu lời thơ vụn
Chiều một mình buồn thiếu một bờ vai.

Và không biết nơi miền quê phố biển
Chiều hôm nay em có nhớ một người
Nghe ngọn gió xuân phân về ngang cửa
Nhớ lệ nào hôm ấy buổi tiển đưa.

HL
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:34 am


Con Đường Phượng Tím

Ta mỗi độ chiều lại nhớ em
Nhìn hoa phượng tím rụng êm đềm
Nhớ lại chúng mình mùa hạ trước
Phố nhỏ đường chiều ta với em .

Con đường phượng tím của xưa ơi !
Tạ lại chiều nay nhớ một người
Ngày xưa gót nhỏ cùng chung lối
Bây giờ hình bóng đã xa xôi .

Bao mùa hạ tím đã đi qua
Chắc bóng tình xưa cũng nhạt nhoà
Ơi ! phương trời lạ em còn nhớ
Dưới gốc phượng buồn em với ta .

Tìm nhặt cho ta từng cánh phượng
Để nhớ em xưa một dáng buồn
Nhặt khung trời hạ loang màu tím
Đem ép vào lòng để nhớ thương .

Ta cứ lang thang mỗi độ chiều
Con đường nắng đổ bóng liêu xiêu
Ta đi tìm nhặt màu hoa ấy
Cho lòng thoảng lại chút hương yêu .

HL
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:43 am

Gởi bạn mình,
Cám ơn bạn đã thường xuyên gởi bài lên CTT.
Lúc này tôi còn bận bịu cho công việc báo chí, hội hè từ trước Tết đến nay chưa dứt. Tôi chỉ có một ít thời giờ vào chăm sóc CTT rồi ra, không có lời thăm bạn được. Thông cảm nghen.
Chắc nơi bạn ở năm nay lạnh lắm hả? Lạnh ngoài trời lạnh cả trong lòng ?
Khi rãnh sẽ gởi sách, báo cho bạn xem đỡ buồn.
Thăm bạn an vui và khỏe mạnh.
Thân,
Song An Châu
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:48 am

Chào Bạn mình ...

Ờ năm nay chổ tôi ở lạnh hơi nhiều ! ..Vì mà có vụ lạnh trong lòng nữa ...tui ấm thấy mồ , nằm nhà mở heat khỏi trùm mền mà ...Có ông lâu lâu tui thấy lạnh một lần ...À .ông thấy thơ tôi bài nào được cứ lấy vào trang Thơ ông phụ trách ...thỉnh thoảng rãnh ông gởi báo tôi đọc với nhé ...
Ở dây vùng thảo nguyên xa thành phố ..không có Báo để đọc ..ông gởi mấy số báo vừa qua thật mừng ..
Chúc ông và gia quyến luôn an vui ...gởi lời thăm Bác Chánh .
Thân, HL
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 2:51 am

Hẹn


Em đợi đi khi thu vàng thay áo
Chiều thu cao mây lướt nhẹ trong chiều
Anh sẽ về vào đêm thu huyền diệu
Nụ hôn nồng thay thế một lời yêu .

Em đợi đi như bao năm vẫn đợi
Thêm một mùa thu nữa có là bao
Con sông xa đò ta chưa kịp bến
Vẫn giữa dòng trên sóng nước lao xao .

Em hãy đợi như người xưa vẫn đợi
Người ra đi đến hoá đá trông người
Còn em đợi chỉ thêm mùa thu tới
Chỉ thêm lần ngồi ngắm lá thu rơi .

Ta đã lỡ mãi mê đời viễn xứ
Em chờ ta-ta hẹn một ngày về
Sẽ chia sớt với em nghìn nỗi nhớ
Chỉ sợ ta về một bóng lẻ bơ vơ .!

HL



Được sửa bởi Admin ngày Fri Apr 02, 2010 3:18 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitimeFri Apr 02, 2010 3:11 am


Cô Giáo Tôi
Xưa đi học tôi thầm yêu cô giáo
Bàn tay xinh viên phấn trắng nõn nà
Tấm bảng đen cô viết gì trên ấy
Mà sao tôi chỉ thấy một tên... Hương !


Dáng nho nhỏ tà áo dài tim tím
Cánh mi cong làn môi mọng tuyệt vời
vào lớp học tôi chỉ ngồi mong đợi
Một giờ văn cô phụ trách mà thôi .


Cô lo giảng tôi ngồi len lén ngó
Hồn thẩn thờ mộng mị chốn xa xăm
Giọng nói cô như gió mùa thu nhẹ
Như thì thào khe khẽ với riêng tôi .


Bỗng một hôm vô tình cô bắt gặp
Ánh mắt tồi đang trộm lén nhìn cô
Cô vội vã xoay lưng như chạy trốn
Tôi thẹn thùng như tên trộm bị quả tang !


Và cũng kể từ ngày cô bắt gặp
Ánh mắt tôi tha thiết trộm nhìn cô
Nét bẽn lẽn mỗi khi trên bục giảng
Vẽ nghiêm trang trông bối rối vụng về .


Cô thánh thiện cô người trong sáng quá
Như thiên thần hiện diện ở trong tôi
Tôi yêu lắm lòng mình như muốn nói
Cô chỉ là - là người của tim tôi *

.
Năm học cuối Tú Tài hai thi rớt
Mang hành trang tôi lại bước lên đường
Vào nhập ngũ trong quân trường chín tháng
Ngày phép về tôi lại đến tìm cô .


Trước cửa lớp tôi điềm nhiên đứng lặng
Cô vô tư trên bục giảng ngày nào
Cô đâu biết bên kia ngoài cửa lớp
Đứa học trò ngày cũ dạ nao nao .


Với chiếc áo cũng tím màu năm cũ
Đi bên tôi chiều đại lộ hanh vàng
Tôi muốn hỏi sao thích màu tim tím
Một màu buồn màu của sự ly tan .


Bỗng bật chợt cầm tay tôi nhè nhẹ
Cô run run nói khẽ giọng mơ hồ
Cô chúc L... ngày mai trên vạn nẻo
Được yên bình là ước vọng của cô .


Tôi muốn nói tận đáy lòng ấp ủ
Là tình yêu tôi dành sẵn một người
Là cô đó người tôi thương quý mến
Nhưng nghẹn lời đành nín lặng mà thôi .


Năm năm lẽ chốn rừng hoang núi thẳm
Đồng lúa xanh hay biển cả đại dương
Những chiến trận khói mờ vùng hoả tuyến
Không phút nào quên được một tên ...Hương !

******
Những bài thơ thật cũ qua rồi .....

HL


Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Sponsored content





Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM   Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Một Thời Để Nhớ - Thơ HUYỀN LÂM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đêm huyền diệu
» Đi Tìm Ký Ức
» Đường Luật ...Huyền Lâm
» MÙA TRĂNG CŨ - Thơ Thanh Huyền
» Trang Tranh Thơ Huyền Lâm

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: GÓC RIÊNG :: GÓC RIÊNG :: Trang Thơ Huyền Lâm-
Chuyển đến