Người yêu thì không được Người được chẳng hề yêu Cũng đành cam phận bạc Một đời hoa tàn úa Cho xong một kiếp người
Đêm khuya ngồi nhung nhớ Người ấy ở trời Tây Mong ngày nào gặp lại Xin lỗi với người xưa
Rồi em đến Paris Như mơ ước từ lâu Được cùng anh hít thở Bầu không khí trong lành
Ước gì em và anh Như đôi chim chuyền cành Mớm cho nhau rơm rạ Trong tình yêu chân thành
Chiều Paris tràn thương nhớ Phố xá thật đông người Toàn ông Tây bà Đầm Bâng khuâng em đứng chờ...
Giữa muôn người xa lạ Bơ vơ em thầm ước Thời gian không đi ngược Em đền đáp tình anh
Lê Khoa Cử
Lêkhoacử SuperModerator
Tổng số bài gửi : 625 Join date : 09/12/2009
Tiêu đề: Re: Lỡ Làng Thu Jan 07, 2010 1:02 pm
CHÚC XUÂN TẾT DƯƠNG LỊCH 2009
Xuân vẫn mãi trong ta Là tuổi trẻ tài ba Đón xuân về mọi nhà Chúc tất cả an bình Niềm vui đang đi tới Đau khổ đã dần xa Phúc lộc chờ đón ta Cùng hát khúc hoan ca. CKL