CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Yesterday at 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
Một chút buồn gửi người Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
Một chút buồn gửi người Empty
Top posters
Song an Châu (665)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
Lêkhoacử (625)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
chinh nguyen (248)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
sơn trà (221)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
Admin (192)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
Trà My (171)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
Lida (121)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
PCnet (87)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
Một chút buồn gửi người Poll_leftMột chút buồn gửi người I_voting_barMột chút buồn gửi người Poll_right 

 

 Một chút buồn gửi người

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeThu Dec 23, 2010 1:15 pm

Một chút buồn gửi người B9-4-1

Một chút buồn gửi người

Một chút buồn vương gửi đến ai
Bao lâu nhung nhớ dáng anh tài
Vườn Thu trăng khuyết đêm mờ tỏ
Gối phượng canh dài mộng nhạt phai
Nhớ nước phương trời tim quặn thắt
Thương nhà đất khách cảnh bi ai
Đèn khuya một bóng đôi dòng lệ
Một chút buồn vương gửi đến ai...

Lê Khoa Cử


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Oct 09, 2014 5:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Dec 31, 2010 10:28 am


Một chút buồn gửi người 1145788887264362_file1muahong
Mưa Xuân

Mưa xuân rơi rớt giọt ngân dài
Ta mãi mê nhìn tưởng nhớ ai ?
Tri kỷ đâu tìm người khả kính
Tri âm nào thấy đấng anh tài
Mơ duyên kiếp khác tình tha thiết
Hẹn ước đời sau mộng đắm say
Chia sớt nỗi vui , buồn , khốn khó
Bên nhau bền chặt mối duyên may.


LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sat Jan 22, 2011 10:30 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Dec 31, 2010 11:17 am

Một chút buồn gửi người 47Moon-Autumn

Chữ Phước Trong Nhà

Thử họa một bài

Tưởng rằng ngày ngắn hóa ra dài.
Chỉ biết tình thơ chẳng biết ai.
Phước đến từ muôn đời thái cổ
Nào đâu kể đến sắc hay tài.
Cung trung hữu Phúc sao còn đắm
Dã ngoại bất toàn chẳng phải say
Chờ đợt gió lùa ra biển cả.
Để thơ chìm đắm những hình hài.
ST
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSat Jan 01, 2011 11:48 am

Một chút buồn gửi người Rain
Tình Buồn

Tình buồn chôn dấu tận ngàn mây
Thương nhớ ngày đêm mãi đậm đầy
Mắt biếc thân thương trao vẫn đó
Môi hồng thắm thiết giữ nguyên đây
Cơn mưa đông tới con tim lạnh
Giọt lệ thu sang mi mắt cay
Nhắn hỏi sao chàng không trở lại ?
Niềm riêng sầu tủi gửi nơi này
LKC
Tết Dương Lịch 2011


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Jan 12, 2011 9:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jan 02, 2011 7:51 am

Một chút buồn gửi người 100_1013
Sao Nhớ Thương

Vạn dặm xa vời sao nhớ thương ?
Vì đâu chia cách để sầu vương
Thu qua lá úa tê lòng khách
Đông tới hoa tàn lạnh gót sương.
Nhớ bạn , Thầy chờ thôn Vỹ Dạ
Mong người , kẻ đợi bến Thu Tương
Nỗi buồn ray rứt nào ai thấu ?
Nước mắt từng đêm vọng cố hương
LKC
Tết Dương Lịch 2011
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeMon Jan 03, 2011 10:07 pm

Một chút buồn gửi người 00084
VỌNG CỐ NHÂN

(Họa bài Sao Nhớ Thương)

Cố lý xa rồi nhưng vẫn thương.
Hồn quê như kén vướng tơ vương.
Bao năm xa cách đau lòng nhạn
Xuân tỏa ánh hồng tan gió sương
Đất khách người chờ dầu biển cạn
Quê nhà ai đợi bến sông Tương ?
Buồn chi chuyện cũ cho ray rứt
Như những hoa hồng nhạt phấn hương.
ST

DẠO VƯỜN XUÂN

( Họa bài Tình Buồn)

Thơ thẩn vườn vuân dạo gót mây
Thương ai bên ấy gió sương đầy.
Hoa đào đương nụ cười tươi thắm,
Xứ núi còn vương chút tuyết đầy.
Vầng nguyệt soi chung Chân Trời Tím
Ánh Trăng chiếu lẻ nỗi sầu cay ?
Mới biết mỗi cây là mỗi cảnh.
Thôi chớ sầu chi đến nỗi nầy!
ST
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeTue Jan 04, 2011 9:41 pm

Một chút buồn gửi người TrangThu-1

Trăng Trung Thu
(Sinh nhật con gái : Cinna Thủy)

Trăng Thu tròn sáng thật yên bình
Ngắm ánh sao đêm buồn lặng thinh
Mơ ước đường về tươi cỏ biếc
Chờ mong sen toả ngát hương trinh
Người đi gió lạnh vườn hoa úa
Em đơị xuân hồng khoé mắt xinh
Thề hẹn năm xưa anh có nhớ?
Vì đâu lại phụ nghĩa vong tình

LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun May 15, 2011 10:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jan 09, 2011 7:53 am

Một chút buồn gửi người Me_con

Vịnh Chinh Phụ Ngâm.

( Họa bài Trăng Trung thu)


Ba trăm năm cũ nước thanh bình.
Trời bỗng giao hòa, đất rộng thinh
Chàng khoát nhung y, nàng tiễn rượu.
Buồng the quay gót giữ nguyên trinh.
Thay chàng dạy dỗ con khôn lớn
Dằn vặt thân cò.. trăng rất xinh
Nợ nước chưa xong chàng phải trả ?
Niềm tây khôn sá,kể chi tình.

ST
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: TIẾC NHỚ NGƯỜI - CKL   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeMon Jan 10, 2011 10:43 pm

Tiec Nhớ Người

Mỗi độ thu sang tiếc nhớ nguời
Một thời tuổi trẻ đã buông trôi
Bâng khuâng lưu luyến đầy trong dạ
Khắc khoải sấu tư kín ngập trời
Những buổi chiều vàng suơng phủ lối
Bao mùa lá úa mộng chưa vơi
Hỏi ai có nhớ ngày xưa ấy ?
Gởi lại cho nhau cả một dời
lkc


Always remember my darling

When autumns come, I regrettably remember him
My dreamy youth has passed long ago
A vague melancholy feeling occupies my mind
My sadly thought covers up the whole sky
In the golden evening ,with fog on the way
After brown-leaf season ,my dream remains as full
Oh dear, do you still miss your old time lover?
Send me back my whole loving life


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Oct 08, 2014 5:09 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeWed Jan 12, 2011 3:27 am

Ngày Xuân Uống Rượu.

( Họa bài Vẫn Nhớ Người )
Xuân đến thuyền thơ có mấy người.
Bên Chân Trời Tím lững lờ trôi.
Khi buồn chuốc rượu cơn say dỡ.
Lúc hứng họa thơ chất ngất trời.
Đau đáu non mòn chờ biển cạn,
Bùi ngùi đáy cốc đợi ly vơi.
Dầu ai có trách “Nam vô tửu”*
Nhấp rượu trời Tây, nhớ một thời.


ST

……………………..
* Trích câu: “ Nam vô tửu như kỳ vô phong” Nghĩa là: Trai mà không biết uống rượu như cờ không có gió ( ủ rũ
)
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeWed Jan 12, 2011 11:56 am


Tình Thu

Heo may gió thoảng nhẹ rong cành
Vàng lá tình Thu quyện nắng hanh
Thơ thẩn tơ sầu giăng khắp lối
Bâng khuâng sương nhẹ rớt bên mành
Mơ về chốn cũ mờ sông núi
Mộng thấy từng đêm đậm dáng anh
Cố nuốt lệ sầu vuơng vấn mãi
Buồn ơi ứơc nguyện vẫn chưa thành
LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Mar 15, 2012 7:50 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Jan 14, 2011 8:49 am

Tuyêt rơi



·
TUYẾT RƠI.


Tuyết tuyết rơi rơi đọng những cành.
Tàn đông giá lạnh gió đành hanh
Phải nên duyên thắm mây thành tuyết
Chờ ánh hồng dương sợi chỉ mành
Thân thế phù trầm chưa hội ngộ
Cành Nam chim Việt chí hùng anh
Mong xuân sớm đến vườn thơ ấy
Nô nức người đi Hội Đạp Thanh
ST
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jan 16, 2011 6:56 am


Tình Học trò


Ngày thơ hai đứa ở cùng đường
Mỗi buổi đi về nắng gío sương
Chàng trước nghiêng nghiêng nhìn bạn gái(là bạn học)
Nàng sau nhỏng nhảnh ngắm bông hường
Tình thân kết nụ lòng nhung nhớ
Ý thắm đơm hoa dạ vấn vương
Lưu bút thư xanh dòng mực tím
Tặng người con gái dáng xuân phương

Kính hương hồn nhà thơ NNSM - QN

Tặng em Hòang Lìên học trò đệ nhị A (niên khóa 1968-1969 )
Trường TH Hoà Vang , Quảng Nam
Cô nghĩ về em và tự an ủi cho mình
Cô LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Jan 19, 2011 7:07 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeWed Jan 19, 2011 7:02 pm


Nụ tình xuân


Hoa Xuân chớm nở nụ tình đâù

Vàng lá Thu sang bạn mãi đâu ?
Em đợi bến xưa trăng nước lạnh
Anh đi đất lạ chén men sầu
Người nơi hiên vắng rơi dòng lệ
Kẻ chốn phương xa đếm giọt Ngâu
Chim én chao bay về nẻo ấy
Cô đơn Nguyệt rọi mái Tây Lầu
LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Apr 29, 2011 7:31 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÃ TUYÊT   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jan 23, 2011 9:14 am

NGÃ TUYẾT
(Họa bài Tình Học trò)

Thứ sáu* tuần qua ở mé đường
Đi làm trong lúc mờ mờ sương
Tuyết băng phủ kín nên xe trượt.
Xương tớ mỏng manh tợ hoa hường!
Cấp cứu khẩn trương đi bệnh viện
Thay xương, vứt bỏ những trần vương
Năm ngày vật lộn cùng thân xác
Chúa cứu con rồi, thưa mười phương.
Sơn Trà


Được sửa bởi sơn trà ngày Thu Mar 03, 2011 9:34 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jan 23, 2011 9:05 pm

Hoa Hải Đường.
Tiếp bài trên họa theo " Liên hoàn Độc vận "

Mười phương sắc thắm trước xuân đường
Hồng phấn khoe màu trong tuyết sương
Chớ nghĩ đông tàn hoa rụng hết ( 1)
Hải Đường nở rộ, tợ như Hường
Đời như giắc mộng nào ai biết
Sao vẫn đọng sầu để vấn vương?
Nhắm mắt xuôi tay mang được mấy
Cho dù chất ngất của muôn phương

Sơn Trà
(1) Lấy ý thơ của Thiền sư Mãn Giác:
“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận”
]


Được sửa bởi sơn trà ngày Thu Mar 03, 2011 9:32 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
ngusikhodai




Tổng số bài gửi : 4
Join date : 01/03/2011

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA NGƯỜI   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeWed Mar 02, 2011 5:48 pm

HOA NGƯỜI
(Họa bài Hoa Hải Đường)

Hoa hương hay sắc cũng chung đường
Rực rỡ trêu người với gió sương
Xuân đến cành mai tàn lại nở
Thu về khóm trúc thắm sang hường
Tiếc gì thời cuộc còn lưu luyến
Lúc ra đi thân được nhẹ
Công danh sự thế tựa ngàn phương

NGUSIKHODAI 2011
Về Đầu Trang Go down
sơn trà

sơn trà


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 01/01/2010

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeThu Mar 03, 2011 9:24 pm

Nhớ Song Thân
(Họa liên hoàn độc vận)

Ngàn phương mưa nắng nhớ song đường
Quản ngại phong ba lúc tuyết sương
Dẫu biết ra đi là cách biệt
Không ai chăm sóc khóm hoa hường
Đắng cay riêng thẹn: Thung Huyên vấn ?
Bùi ngọt sẻ chia: Phu Phụ vương!
Sự thế đã đành dâu hóa bể
Gió mưa đành đoạn kiếp tha hương.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Apr 29, 2011 9:48 am

Một chút buồn gửi người 163835_45513283_mlhzaola


Đơn Sơ

Tình yêu chân thật rất đơn sơ
Để lỡ cả đời một giấc mơ
Gối chiếc bâng khuâng bao tháng nhớ
Phòng không thương tiếc những ngày thơ
Trăng già đâu biết đời phiêu lãng
Người cũ nào hay tóc bạc phơ
Hồi tưởng thời gian sao lướt vội
Một thời hoa bướm mãi vương tơ
4/28/11
ckl


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon May 02, 2011 1:06 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSat Apr 30, 2011 2:13 am

Photobucket

Mãi Đợi Chờ

Có một tình yêu mãi đợi chờ
Cuả ngày tháng cũ vẫn là mơ
Hồn nhiên ẩn hiện tâm hiền thục
Trong trắng in sâu nét dại khờ
Sách vỡ sân trường hoa thắm sắc
Hàng cây đại học tóc buông tơ
Người xưa gặp lại sao đôi ngã ?
Nuối tiếc nên ai dáng thẩn thờ

LKC

Cảm xúc khi gặp lại các bạn
Sàigòn xuân 2009
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeMon May 02, 2011 1:23 am


TÌNH NGƯỜI


Hay tin con sáo đã sang sông
Một chút thành tâm tỏ cảm thông
Gió táp dập vùi thân liễu yếu
Mưa sa ướt đẫm cánh hoa hồng
Tiếc thời xuân sắc bâng khuâng dạ
Thương thuở băng trinh tủi thẹn lòng
Thang thuốc Thái Y cơn bịnh giảm
Tình người nguyên vẹn thuỷ chung mong

Sài gòn xuân 2009
 Bài thơ Đường Luật thể TNBC đầu tay của CKL
Vừa tập làm vừa họa bài thơ " Người em phương Đông " của nhà thơ TNL
Khi đó đang ckl ở Saigon chuẩn bị dự cưới cháu LĐHN


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Oct 10, 2014 10:00 pm; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSun Jul 10, 2011 3:11 am

Lêkhoacử đã viết:
Một chút buồn gửi người B9-4-1

Một chút buồn gửi người

Một chút buồn vương gửi đến ai
Bao lâu nhung nhớ dáng anh tài
Vườn Thu trăng khuyết đêm mờ tỏ
Gối phượng canh dài mộng nhạt phai
Nhớ nước phương trời tim quặn thắt
Thương nhà đất khách cảnh bi ai
Đèn khuya một bóng đôi dòng lệ
Một chút buồn vương gửi đến ai...
Trao về C . L
Lê Khoa Cử
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: TIẾC NHỚ NGƯỜI 9 CKL   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Aug 26, 2011 5:38 am

Tiếc Nhớ Người

Mỗi độ thu sang tiếc nhớ nguời
Một thời mơ ước đã buông trôi
Bâng khuâng lưu luyến đầy trong dạ
Khắc khoải sầu tư kín ngập trời
Những buổi chiều vàng sương phủ lối
Bao mùa lá úa mộng chưa vơi
Hỏi ai có nhớ ngày xưa ấy ?
Gởi lại cho nhau cả một đời

Mỗi độ thu sang vẫn nhớ người
Thời hoa bướm cũ đã buông trôi
Bâng khuâng lưu luyến đầy trong dạ
Khoắc khoải sầu tư kín ngập trời  
Những buổi chiều vàng thương chẳng cạn
Bao mùa lá úa mộng chưa vơi
Hỏi ai có tiếc ngày xưa ấy
Giữ lại cho nhau bóng một thời


Always remember my darling

When autumns come ,I regettably remember him
My dream youth has passed long ago
A vague melancholy feeling occupies my mind
My sadly thought covers up the whole sky
In the golden evening , with fog in the way
After brown- leaf seasons , my love remains as full
Oh dear,do you still miss your old time lover?
Send me back my whole loving life



Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Oct 08, 2014 5:19 am; sửa lần 8.
Về Đầu Trang Go down
chinh nguyen

chinh nguyen


Tổng số bài gửi : 248
Join date : 13/02/2011

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Một chút buồn gởi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeFri Aug 26, 2011 1:52 pm

Bạn LKC, Bài thơ đọc rất đầy cảm xúc,cũng như trong hầu hết thơ của bạn đều chứa một nỗi tiếc nhớ u hoài.Tôi không rõ có phản ảnh tâm trạng thật của tác giả không,nhưng nếu thật thì xin gởi bạn tấm lòng thông cảm.Tôi không giỏi TA,nhưng theo yêu cầu,cũng xin mạo muội gởi bạn vài ý kiến ban đầu(cũng như trước đây đã có vài nhận xét cho bài dịch bài thơ Independence Day gởi bạn Sơn Trà):
*câu 1 Anh ngữ:,come nên viết comes,hoặc nếu chỉ việc quá khứ thì came hoặc has come.
*câu 2 Anh:dịch cho câu 3 Việt ngữ:việc đảo lên là sự thường.Nhưng chưa dịch câu 2 Việt.Đại khái: and miss the time of/missing the.....time(tôi chưa kịp tìm chữ gì để dịch chữ ,có lẻ tạm dùng thời hoa mông=the revery(/reverie) time/period(chứ nếu nghĩa hoa bướm =trăng hoa thì mở you tube về bài dịch Truyện Kiều sẽ copy được ngay).Và theo nghĩa đẹp của chữ hoa bướm, thì :đã buông trôi có thể dịch là faded away=đã phai mờ.hoặc was dropped off/was let loose=đã được buông bỏ đi,buông thả đi...
*Cuôi cùng nên tránh cái việc dịch tên tác giả(như bạn ST đã dịch chữ Young thành Trẻ mà đáng lẽ phải giữ nguyên để tỏ sự tôn trọng).
Xin lỗi nếu có điều gì sơ ý.
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitimeSat Nov 26, 2011 6:33 am

Lêkhoacử đã viết:


Tình đầu - Tình cuối
Bài 1

Thôi thế đành xa, vỡ mộng rồi

Mỗi người một ngã cach đôi nơi
Anh sang nước Pháp thương tròn kiếp
Em ở quê cha nhớ suốt đời
Bao nỗi vấn vương tình tạc dạ
Tám câu xúc cảm lệ tràn môi
Đại dương thăm thẳm đâu bờ bến
Ước hẹn cầm tay khó giữ lời
L va C

Bài 2
Trăng tròn trăng khuyết nhớ xa xôi
Đất khách hoa tàn gió cuốn trôi
Kẻ ở thơ sầu hoen ánh mắt
Người đi gối chiếc nhạt làn môi
Gót son đại học em nghiêng nón
Ao trắng lương y nguyệt sáng ngời
Ước mộng hai đàng xa cách mãi
Tình đầu tình cuối cũng là thôi
L va C
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Một chút buồn gửi người Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút buồn gửi người   Một chút buồn gửi người Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Một chút buồn gửi người
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Một chút buồn gửi người - LC
» GỊOT BUỒN GỢI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG- Thơ Song An Châu
» NGƯỜI XA NGƯỜI TỘI LẮM NGƯỜI ƠI! - Tho Song An Châu
» Buồn viễn xứ/SAC=Buồn lưu xứ/ChNg
» Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Xương họa Thơ Đường-
Chuyển đến