GIÁNG SINH BUỒN
( Nhớ cha Thái , đêm GS - ĐàNẵng VN -1988 )
Nửa đêm thức dậy viết bài thơ
Gợi nhớ đến Người tựa giấc mơ
Đêm Giáng Sinh buồn Cha đột ngột
Re - vei - llon lạnh con ơ thờ
Một đời chấp nhận an nhiên sống
Duyên nợ đành cam thủ phận chờ
Thương Mẹ , kính Cha con nối gót
Hiếu tình trọn vẹn có đâu ngờ...!?
LYT
Mừng Noel nơi xứ lạ
( Bài họa của Văn Ngọc - b/s NNL Canada)
Mừng Chúa Giáng Sinh xướng họa thơ
Nhạc vàng chuông đổ tỉnh cơn mơ
Nơi nơi đảnh lễ xin cầu nguyện
Chốn chốn dâng hoa kính phụng thờ
Trần thế vẫn tin hồn sống lại
Nhân gian còn vọng xác nằm chờ
Vô thường cõi tạm nhiều thay đổi
Khi đến lúc đi lâm bất ngờ
VN