CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Apr 27, 2024 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Top posters
Song an Châu (665)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
Lêkhoacử (625)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
chinh nguyen (248)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
sơn trà (221)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
Admin (192)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
Trà My (171)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
Lida (121)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
PCnet (87)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_leftTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU I_voting_barTÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Poll_right 

 

 TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeSun Nov 29, 2009 9:56 am

NẮNG THU
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU 2953573641_e1a063a7de_m

Nhìn màu nắng nhớ dáng em trong đó
Thướt tha chiều lửa hạ đã dần phai
Anh nhớ em nắng thu dịu mát này
Lòng se thắt từng ngày cơn nắng đổ.

Mong cơn mưa như trưa hè năm đó
Dưới hiên nhà anh quạt mát cho em
Nay thu về gió lay động bức rèm
Cơn gió mát nhớ em ngày xưa ấy.

Nhớ thu xưa em hứng gió heo may
Đùa trong nắng nhặt từng lá thu bay
Rồi nhẹ vuốt để ép vào trang giấy
Mỗi trang thơ anh giữ đến hôm nay

Anh nhớ quá chúng mình có những ngày
Tay trong tay dưới nắng chiều thơ mộng
Chầm chậm đi bên nhau dọc bờ sông
Thì thầm nói những lời yêu trìu mến

Nay thu về vạt nắng sớm vừa lên
Lòng xao xuyến anh nhớ chiều thu ấy
Mắt hoen buồn em thỏ thẻ lời thương
Em lo quá những mùa thu còn lại

Nắng thu về đời biết có đổi thay
Có xa nhau như chiếc lá thu này

Rời thân mẹ đâu có ngày trở lại
Mong tình ta không như lá thu bay

Tôi im lặng nghe lòng buồn rười rượi
Nhìn thấy em đôi dòng lệ chảy dài
Nay thu về, nơi phương trời viễn xứ
Nhớ thương em, dòng lệ đã chảy dài ...

Song An Châu
GA, chớm thu 2009
]


Được sửa bởi Admin ngày Fri Jan 01, 2010 7:54 am; sửa lần 10.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeSun Nov 29, 2009 9:58 am

NƠI ANH Ở
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU 4080348739_2f304aa56f_m

Nơi anh ở… thu về buồn lắm
Lá thu bay mưa lấm tấm bụi mờ
Chiều thu về cây lá xác sơ
Rừng thu biếc nay trơ trụi lá.

Chuyện tình anh buồn như cuối hạ
Lá me bay ngập lối đường chiều
Con phố nhỏ sao buồn hắt hiu
Khi qua ngỏ nhà người yêu cũ.

Cửa đóng im hàng dương ủ rũ
Heo may về còn đợi mùa trăng
Góc đa già Cuội nhớ chị Hằng
Như anh nhớ dáng em áo trắng.

Nơi anh ở… thu về buồn lắm
Trời vào thu mây xám giăng đầy
Lá vàng rơi theo gió heo may
Bước chân êm đi vào cuối hạ.

Anh nhớ em ...
Như ánh nắng chiều ươm sắc lá
Nghe hoang buồn thấu cả tim gan…

Song An Châu
GA, trời vào Thu, 2009


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 27, 2011 5:40 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeMon Nov 30, 2009 4:37 am

CHIỀU QUA XÓM NHỎ

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU 3093606629_f90ddf2160_m

Một độ thu về qua xóm nhỏ
Trông lá vàng bay nhớ một người
Người em gái nhỏ ngày xưa ấy
Vẫn mãi trong tôi đến cuối đời.

Ngày xưa hai đứa cùng chung bước
Đường vắng chân non vội đến trường
Cầm tay em dắt qua cầu khỉ
Run rẩy bước lần thấy mà thương.

Em cười nắc nẻ bước lên đường
Chân em vướng phải cành trinh nữ
Tôi vội cuối mình gở bụi gai
Chân em đẹp quá trông mềm mại.

Vuốt nhẹ chân mềm…mát bàn tay
Em la cái “oái”. “Anh này kỳ!
Đừng làm như thế qua cầu khỉ
Hai đứa té sông sẽ có ngày!”.

Từ độ ngày ấy nắng thu bay
Quê hương chiến trận tràn khói lửa
Dõi mắt tìm em bao tháng ngày
Tôi người chiến sĩ súng trên vai.

Chiều qua xóm nhỏ buồn cay mắt
Nhớ dáng em xưa ở xóm này
Sao nghe hồn mình như hoang dại
Trái sầu nặng trĩu rụng trên vai !

Song An Châu
GA, chiều thu Nov 25,2009


Được sửa bởi Admin ngày Fri Dec 18, 2009 5:32 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeMon Dec 07, 2009 3:27 am

NGÀY XƯA EM NÓI
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU 2507998814_0021bfa39f_m

Ngày xưa em nói…yêu anh
Nay em hờ hững, sao đành vậy em?
Hay là vạt nắng bên thềm
Đã phai màu nắng nên em xa dần ?

Chiều về bóng ngã ngoài sân
Sao anh nhớ quá mấy lần bên em…
Đưa tay vuốt nhẹ tóc mềm
Mùi thơm hoa bưởi về đêm ngọt ngào.

Môi hồng ngọt lịm em trao
Tình lên ngây ngất vút cao mây ngàn
Đông qua rồi lại Xuân sang
Đâu ngờ em đã sang ngang theo chồng.

Em vui pháo đỏ rượu hồng
Còn anh tim vỡ đứng trông lệ trào
Em quên tình nghĩa ngày nào
Bỏ anh theo bóng sang giàu sao em ?

Song An Châu
GA, July 16, 2009


Được sửa bởi Admin ngày Mon Dec 07, 2009 8:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeMon Dec 07, 2009 9:14 am

CHƯA NÓI NÊN LỜI
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Aodai129

Trên chuyến đò chiều qua sông nhỏ
Em đến gần bắt chuyện cùng tôi
Đã quen nhau nhưng còn e ngại
Xin phép tôi … bên cạnh em ngồi.

Em nhìn tôi – đôi mắt có đuôi
Hàng mi cong như biết cười ruồi
Em muốn nói nhưng lời chưa ngỏ
Bỗng con đò đỗ bến người lên…

Em bước đi như còn lưu luyến
Ngoái nhìn tôi đôi mắt rưng buồn
Bỗng trong lòng tôi thấy thương thương
Chắc em nghĩ… nhưng lời chưa nói.

Tiếng yêu anh …nghẹn ở bờ môi
Đã xa nhau mấy chục năm rồi
Một ngày kia tình cờ gặp lại
Em hững hờ khi đối diện tôi.

Rồi quay lưng mắt buồn xa vắng
Thả tầm nhìn về phía chân trời
Như nhớ lại bóng hình ngày cũ
Tiếng yêu anh …chưa nói nên lời!

Song An Châu
GA, Apr.25-2008


Được sửa bởi Admin ngày Sat Feb 13, 2010 7:25 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://chantroitim.forumvi.com
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeSun Dec 13, 2009 7:26 am

THƯƠNG EM
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Aodai116

Thương em ghép chữ thành thơ
Ghép đến bao giờ hết chữ thì thôi
Thương em gần cả năm rồi
Một bồ chữ hết, anh ngồi chờ em.

Thương em thương lắm em ơi !
Sao em chưa nói đôi lời thương anh
Dẫu mai duyên nợ không thành
Anh chờ em nói để anh yên lòng.

Vậy em có thương anh không ?
Để anh mua bó hoa hồng tặng em .

Song An Châu
GA, July 01, 2009
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeFri Dec 18, 2009 5:30 am

Admin đã viết:

CHIỀU QUA XÓM NHỎ

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU 3093606629_f90ddf2160_m

Một độ thu về qua xóm nhỏ
Trông lá vàng bay nhớ một người
Người em gái nhỏ ngày xưa ấy
Vẫn mãi trong tôi đến cuối đời.

Ngày xưa hai đứa cùng chung bước
Đường vắng chân non vội đến trường
Cầm tay em dắt qua cầu khỉ
Run rẩy bước lần thấy mà thương.

Em cười nắc nẻ bước lên đường
Chân em vướng phải cành trinh nữ
Tôi vội cuối mình gở bụi gai
Chân em đẹp quá trông mềm mại.

Vuốt nhẹ chân mềm…mát bàn tay
Em la cái “oái”. “Anh này kỳ!
Đừng làm như thế qua cầu khỉ
Hai đứa té sông sẽ có ngày!”.

Từ độ ngày ấy nắng thu bay
Quê hương chiến trận tràn khói lửa
Dõi mắt tìm em bao tháng ngày
Tôi người chiến sĩ súng trên vai.

Chiều qua xóm nhỏ buồn cay mắt
Nhớ dáng em xưa ở xóm này
Sao nghe hồn mình như hoang dại
Trái sầu nặng trĩu rụng trên vai !

Song An Châu
GA, chiều thu Nov 25,2009


Được sửa bởi Song an Châu ngày Wed Aug 18, 2010 11:03 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeSat Feb 13, 2010 7:04 am



XA EM TỪ DẠO ẤY …

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Aodai204

Từ dạo ấy nàng đã xa tôi
Khi email cho tôi một tối:

“Thôi chia tay từ đây anh hởi
Cho dòng đời theo nước cuốn trôi.

Anh yêu em sẽ khổ cả đời
Vì em biết em hơn ai hết
Sẽ không tròn tình nghĩa yêu anh
Thà nói trước để lòng không ngại.

Để sau này tránh khỏi ăn năn
Em biết rằng đời em cay đắng
Yêu thì nhiều, đáp chẳng bao nhiêu
Như Đông về lạnh lẽo giá băng.

Như đêm tối gió lạnh căm căm
Như cuộc tình em giữ bao năm
Chỉ thoáng chóc trở thành mây khói
Em ôm sầu, hụt hẩng lặng thầm”.
**
Cám ơn em đã tỏ lòng thành
Cho anh biết để anh không giận
Tại vì sao em sớm giã từ
Mong sau đời em không lận đận
.

Để cuộc tình sẽ được dài lâu
Yêu thương nhau đẹp tựa tình đầu
Trong âu yếm được nhiều hạnh phúc
Suốt cả đời nghĩa nặng tình sâu .

Song An Châu
GA, Feb. 12, 2010
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeThu Mar 04, 2010 8:34 am


TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Aodai128

CÁM ƠN EM
* Gởi người tôi yêu trên mạng.

Cám ơn em
đã cho anh một chút tình
giữa giờ hấp hối hồi sinh sống đời.
Cám ơn em
với đôi môi ngọt trao lời
khi anh thất vọng tình khơi lửa nồng.
Cám ơn em
cho anh một giấc mộng hồng
cho anh sức sống khi lòng bơ vơ.
Trước đây anh nghĩ tình hờ
chỉ là giây phút của thơ và người.
Bây giờ anh rõ mười mươi
yêu thương tình ảo cũng thời đậm sâu.
Xưa nay anh nghĩ tình đầu
mới là tình đẹp khắc sâu vào lòng.
Giờ anh mới rõ là không
tình nào cũng đẹp tùy lòng mình thôi.
Cám ơn em
trao anh mối tình để đời
ngàn sau vẫn nhớ, suốt đời không quên.


Song An Châu
GA, Mar. 24, 2009


Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: BÀI THƠ CHO EM   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitimeWed Mar 10, 2010 7:31 am

TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Aodai114

Bài thơ cho em

Thương đời em một lần dang dở
Chuyện tình buồn đeo đẳng em hoài
Trên đời này đâu biết có ai
An ủi em khi sầu lẻ bóng ?

Và có ai dang đôi tay rộng
Để cùng em nửa đoạn đường tình
Dìu em đi trong ánh bình minh
Đến chân trời tràn đầy hoa nở.

Để môi em sáng rỡ nụ cười
Thay u buồn trở lại xinh tươi
Và đẹp đẽ như thời con gái
Trọn đời em sẽ vui mãi mãi.

Anh chúc em khoảng đời còn lại
Sống an bình nồng ấm yêu thương
Ngàn điều vui trong mộng bình thường
Trong vòng tay bạn bè thương mến .

SONG AN CHAU
GA, Mar. 07-2010
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU   TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH THƠ _SONG AN CHÂU
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TÌNH ĐÃ XA RỒI - Thơ Song Châu
» TÌNH EM CHÂU ĐỐC - Thơ Song An Châu - Lâm Hoàng phổ nhạc
» TÌNH THU - Thơ Song An Châu
» LỜI TÌNH CHO EM - Tho Song An Châu
» TÌNH QUÊ - Thơ Song An Châu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Trang Thơ Song An Châu-
Chuyển đến