Sunday, August 1, 2010 11:30:31 AM
Tình đời
Trần tục từ lâu ẩn dật rồi
Công danh sự nghiệp đã buông trôi
Ngán ngao thế sự tranh đua mãi
Ngẫm nghĩ thương ai luống tuổi đời
Nhân quả nay bày ra trước mắt
Tham sân si nộ phải dừng thôi
Theo về bến giác noi gương tới
Tình đời sao bạc trắng hơn vôi
Anh hùng lỡ vận
Dĩ vãng tàn đời đi đã xa
An nhiên tự tại một mình ta
Xin thua,không thắng lòng thanh thản
Không hận,không thù dạ thứ tha
Dối trá quá thừa thành không thật
Ăn chơi thỏa thích biến tà ma
Sớm thăm âm phủ Diêm Vương hỏi:
Trần thế "anh hùng"chuyện xấu xa...?
Già ham vui
Cám cảnh anh hùng đã đọa sa
Ăn chơi thỏa chí thăm nhà ma
Vợ bỏ con khinh không đến viếng
Tỉnh mộng hóa ra nàng chạy xa
Ngày xưa nhân dáng tưởng hào hoa
Tán tỉnh nữ nhi dáng mượt mà
Phòng trà quán nhảy chàng lui tới
Tình nhân trao đổi gái qua bar
Già thập tuần nết trẻ lăm ba
Giởn cợt như loài ong vờn hoa
Kẻ khóc người cười ai hả dạ...?
Tuồng hề giả dối lẫn điêu ngoa
Thương hại người tài nết xấu xa
Thai sinh trong bọc điều danh giá
Ngoại hình tô vẻ ta dân xịn
Qúa khứ bao điều khó thứ tha
Giờ nằm một xó cứ tà tà
Hối lỗi ôi thôi quá muộn mà
Một kiếp thân tàn xin chuộc lỗi
Một đời hưng phế cũng do ta ...!
Tặng cô giáo già trường G L , người Bắc , tuổi Ất Hợi 1935
Cảm tác theo lời người vợ có chồng ngoại tình bậy bạ và đã ly hôn trước 1975
Chị bảo không bao giờ gặp lại dù ông ta có chết...đã nằm VDL tại SA 15 năm hơn