NHỚ MẸ
Ngày mới quê hương, khi ta thức dậy
Đón giọt xuân hồng, nghe chim hót sáng nay
Phảng phất thơm, bông sứ, bông nhài
Hương bưởi, hương cau đong đưa dịu nhẹ.
Dáng lưng còng, ôi hình bóng mẹ
Năm tháng dãi dầu tóc đã phơ phơ
Trái tim hồng chỉ dành mãi con thơ
Tảo tần nắng mưa, một đời nhường nhịn.
Thương chồng, con, lòng bao la như biển
Hạn hán, bão dông, mẹ chẳng quản chi…
Gánh nặng cuộc đời, mẹ yếu bước chân đi
Nước mắt con rơi vào lòng mặn đắng.
Một ngày kia, mẹ về nơi xa vắng
Tim khóc mẹ hiền muốn nói những ăn năn
Ta chưa ngoan, chữ hiếu viết chưa tròn
Mà tháng năm, đã phôi pha bóng mẹ.
TDL - 2012