Mẹ là sao sáng
Kính tặng Mẹ tôi : bà Thầy Thái Lê đình Lịch
nhân ngày hiền mẫu trên đất Mỹ
Riêng con cả đời này thương nhớ và biết ơn Mẹ vô cùng
Dù chưa tường nét mặt của Mẹ , chỉ hình dung trong giấc mơ
đêm Mẹ chết in dấu trong cuộc đời con ...
một Tiên nữ đứng trên đầu giường mặc đồ trắng toát
xoa đầu con trẻ , hình như có tiếng chặt chẻ bên ngoài...
vào một đêm trăng cuả mùa Phật đản năm 1953 ...
Sống ở vùng VM nên chôn Mẹ ban đêm...
gơỉ con qua ngủ bên nhà hàng xóm , bạn của Mẹ là bác Đốc Chi
Sau này cha tình cờ kể lại với ai đó trong nhà
nên con mới nhớ lại được hình ảnh duy nhất về Mẹ như
là một bà Tiên áo trắng hay con mơ thấy đức Phật Bà...
lớn lên khi đi chùa lễ Phật con có suy nghĩ như vậy
Đêm khuya thao thức nhớ ngưòi hiền
Cõi phúc Mẫu thân giấc ngủ yên
Để lại lời thơm gương tín nghĩa
Đem đi nỗi khổ gánh ưu phiền
Cầu xin Mẹ đến nơi an lạc
Nguyện ước Mạ về chốn cảnh Tiên
Giọt lệ rơi buồn sao nhớ quá
Đường đời cô quạnh buồn triền miên
Le Y Thai