CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

» Trang Tranh Thơ Trà My
 DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeby Trà My Wed Oct 12, 2016 12:48 pm

March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
 DUYÊN - Page 2 Empty
Top posters
Song an Châu (665)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
Lêkhoacử (625)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
chinh nguyen (247)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
sơn trà (221)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
Admin (192)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
Trà My (171)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
Lida (121)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
PCnet (87)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
 DUYÊN - Page 2 Poll_left DUYÊN - Page 2 I_voting_bar DUYÊN - Page 2 Poll_right 

 

  DUYÊN

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed May 04, 2011 5:51 pm

First topic message reminder :



Mến chào và mong được quen biết với các bạn thơ.

Mến chúc các bạn may mắn và an vui

Thân ái
Walker



 DUYÊN - Page 2 A2cg02[i]
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeTue May 17, 2011 11:31 pm


Biết nói gì


Nói được chăng....những điều chẳng muốn nói
Lời âm thầm đắm lặng lẽ thẳm sâu
Lời trút ra chẳng thể vơi nhẹ sầu
Dòng vô tình về đâu....câu nhắn gởi

Gầy tay run thêm một lần níu với
Vẫy tiễn người,mắt ngớ ngẩn xa xôi
Môi xanh xao...thắm rạng rỡ nụ cười
Lặng im là những lời....ta muốn nói

Tình người trao,thoảng theo làn sương khói
Câu hẹn thề vương chót lưỡi đầu môi
Lòng độ lượng mãi trăn trở chơi vơi
Tha thứ người những ngọt ngào gian dối

Trách làm chi,khi đời mình hư lỗi
chẳng dại khờ....vẫn sám hối trăm năm
Con đường tình chỉ một ngã tối tăm
Người với ta thật xa xăm diệu vợi

Lòng bình yên....cạn xôn xao chờ đợi
Hồn mệt nhoài cần yên tỉnh nghỉ ngơi
Lời trần tình theo con nước nổi trôi
Biết nói gì....ngoài một lời sám hối


Walker

8_5_11

 DUYÊN - Page 2 16hjjg7
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeTue May 17, 2011 11:38 pm


Hứa với ....


Hứa với người,ta mãi hoài im lặng
Gởi tiễn chào vào cõi vắng xôn xao
Lời thở than của kiếp đời lao đao
Phận số xanh tươi hư hao mòn kiếp

Hứa với người,ta trọn đường đi tiếp
Giữa hồng trần đầy bão tố phong ba
Dẫu biết rằng,đời này chẳng của ta
Vẫn hương hoa,vẫn mượt mà trang trãi

Dù chẳng hứa,sao lòng khắc ghi mãi
Theo tháng ngày hình hài chẳng nhạt phai
Tình đà chết sao chửa chịu thoát thai
Rời cõi u hoài....về tương lai xảm tối

Chẳng hứa mà....vẫn một đời sám hối
Vùng biển sầu vớt hư lỗi nổi trôi
Vụng kiếp nào,phận rơi vào mùa phôi
Ta mãi thua trong cuộc chơi nhân quả

Vốn liếng tình,kiếm được thật vất vã
Sáng đến chiều rồi tất tả trắng tay
Hứa với đời ta mãi trả nợ vay
Hứa với người chôn đắm say nghiệt ngã


Walker

25_04_11
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed May 18, 2011 1:12 pm

ĐÊM SẦU

Đêm nay lặng lẽ ánh sao rơi
Lòng trãi ngỗn ngang đếm rối bời
Cung hằng thẩn thờ....cuội mòn mõi
Trăng tình nhạt nhẽo ánh xanh xao

Từ độ xa người lòng hư hao
Hồn đắm say sưa thuở ngọt ngào
Mật ngọt năm nao....vị xa lạ
Ngấm tận cung sầu....vị xót xa

Lung linh óng ánh muôn vì sao
Vì sao ta yêu lạc phương nào
Tìm em trong bao la tơi tả
Hồn tình rời rã chết dấu yêu

Vắng em trăng úa giọt chắt chiu
Không gian hắt hiu vàng nỗi nhớ
Vũ trụ nát tan từng mảnh vỡ
Ta ngồi nức nở....ánh sao rơi

Đêm sầu....lắng động nỗi chơi vơi
Nhớ em....sáng rực cả bầu trời
Vì sao cô đơn thật nghiệp tội
Lập loè trong bóng tối....đơn côi


Walker 17/05/11


 DUYÊN - Page 2 30ud7gm
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeFri May 20, 2011 6:10 am


 DUYÊN - Page 2 Rmr2h2
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun May 22, 2011 7:52 am

Mai về....

Mai về cõi lạ phương xa
Ta xin trả lại thịt da cho đời
Trả người ân nghĩa hợt hời
Chỉ xin giữ lại những lời yêu thương

Có gì mà phải vấn vương
Tiếc chi nơi chốn đau thương não lòng
Để rồi ta mãi lòng vòng
Trả vay....vay trả biết xong khi nào ?

Mai về trau chuốc lời chào
Điểm trang mệnh số xanh xao phận tình
Trở về tìm lại chính mình
Chỉ là huyền hoặc bóng hình hư không

Đôi lời nhắn kẻ bạc lòng
Nợ nần tôi trả đủ vòng luân lưu
Mai mình hạnh ngộ thiên thu
Tình ta sương khói phiêu du....khắp trời


Walker (21/5/11)


 DUYÊN - Page 2 20fys12
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeMon May 30, 2011 4:54 am

 DUYÊN - Page 2 Rgxnxw
Về Đầu Trang Go down
Walker




Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Jun 08, 2011 12:36 pm


 DUYÊN - Page 2 HoiAnh-mienthuy1%20copy

Cảm ơn Miên Thụy đã tặng tranh thơ ngộ nghỉnh


 DUYÊN - Page 2 Traloiem_walker
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSat Jun 25, 2011 12:39 am



 DUYÊN - Page 2 Rab255
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSat Jun 25, 2011 12:41 am


 DUYÊN - Page 2 2vhul2a
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSat Jun 25, 2011 12:43 am


 DUYÊN - Page 2 2eouuja
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Aug 03, 2011 1:02 am

 DUYÊN - Page 2 2ntefps
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeFri Aug 05, 2011 2:51 am


 DUYÊN - Page 2 1178hz7
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeTue Aug 09, 2011 8:22 am

Cám ơn bạn Walker đã post lên những bài thơ tranh rất đẹp cùng với những lời thơ tình dễ thương tạo thêm đẹp đẽ, khởi sắc cho Diễn Đàn Chân Trời Tím.
Song An Châu


 DUYÊN - Page 2 633749  DUYÊN - Page 2 675291
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeThu Aug 11, 2011 5:33 am

Song an Châu đã viết:
Cám ơn bạn Walker đã post lên những bài thơ tranh rất đẹp cùng với những lời thơ tình dễ thương tạo thêm đẹp đẽ, khởi sắc cho Diễn Đàn Chân Trời Tím.
Song An Châu


 DUYÊN - Page 2 633749  DUYÊN - Page 2 675291


Cảm ơn Song an Châu đã vào chia xẻ với Walker.Rãnh vào chơi với Walker nhé !

Mến chúc Song an Châu thật an vui

thân mến
Walker  DUYÊN - Page 2 810175
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeThu Aug 11, 2011 5:34 am


 DUYÊN - Page 2 2v8jxut
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Aug 31, 2011 4:39 pm

Bằng lòng


Giữa dòng con nước ngược xuôi
Lững lờ trôi nổi niềm vui nỗi buồn
Đố ai tìm được cội nguồn
Khổ đau hạnh phúc lách luồn....xuyên tâm

Ta ngồi đếm bước trăm năm
Nhân duyên lạc cõi xa xăm lối về
Nhẩm bao lời nguyện câu thề
Thiết tha phai nhạt... não nề đậm sâu

Mệnh người trời định từ đâu
Phận thân nhỏ yếu làm sao...cãi trời
Làm sao lội ngược dòng đời
Thời gian dừng lại....một thời trọn vui

Dạt theo con nước chảy xuôi
Buồn vui hãy để thuận trôi theo dòng
Tỉnh tâm lắng đọng bụi lòng
Hợp tan...một thoảng mơ mòng nhân gian

Lời ra chẳng phải than van
Dẫu buồn vẫn vẹn chứa chan với đời
Bình an đưa tiễn duyên hời
Chẳng may yểu mệnh bằng lời....lặng câm

Bằng lòng....phận số trăm năm
Mai này nhẹ bước xa xăm đường về

Walker 30/8/11)


 DUYÊN - Page 2 Chieubuon
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Aug 31, 2011 9:17 pm


 DUYÊN - Page 2 Piano-rose

Mưa rơi....một thuở


Mưa.. mưa rơi...trời đầm đìa lã chã
Hạt nguồn sầu rót mộng giọt vỡ đôi
Mùa mưa vế kịp vàng lá phai phôi
Nước cuốn trôi cành lẻ loi..... ly biệt

Tiếng mưa rơi quyện dương cầm tha thiết
Tấu khúc buồn nuối tiếc mùa nắng tươi
Âm trữ tình sắc lạnh cóng làn hơi
Cung tơ sầu chơi vơi nhịp hư lỗi

Người thật vui,riêng lòng ta bối rối
Run tay gầy viết khúc hát ly bôi
Mưa bên này....bên ấy....thật xa xôi
Người có nghe khúc bồi hồi....nhỏ giọt ?

Nhịp mưa rơi trên phím đàn nắn nót
Có giọt nào rót xót...đọng vương tơ
Theo khúc mưa dạt trôi tận nguồn mơ
Thuở nên thơ chưa thẩn thờ ân ái

Tình khúc mưa riêng mình ta hát mãi
Tưởng cuộc tình rơi vụng dại theo mưa...


Walker (26/8/11)


 DUYÊN - Page 2 1270373407.nv


Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSat Sep 03, 2011 2:28 pm


 DUYÊN - Page 2 2v8fvr8
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeTue Sep 13, 2011 3:02 pm



 DUYÊN - Page 2 Tinh-yeu-ko-co-sai-lam-3-130804

Ngoảnh mặt

Ta lặng im lời âm thầm trầm tưởng
Lời âm thầm lặng lẽ gởi về em
Và ngoảnh mặt,quay lưng đường thương quen
Vẫn trong lòng ngâp sầu men chồng chất

Ta muốn hình bóng ta thôi lây lất
Vấn vương người,quấn quít bước chân đi
Hãy quên ta,quên tất cả...những gì....
Với đôi ta nay đã là kỹ niệm

Hãy ngoảnh mặt theo nắng chiều tắt lịm
Thôi bồi hồi rung động nhịp đập tim
Và từ nay mắt khép mí dõi tim
Để thấy ta trong lặng im vây kín

Lòng sục sôi từ nay nguội...câm nín
Trái tim hồng đã xẩm tím vô vi
Lòng cố quên cho nhẹ bước chân đi
Thôi vỡ tim.... lòng chết vì hoang tưởng

Ta sẽ thôi là bóng hình vất vưỡng
Vẫn trĩu lòng chồng ngất ngưỡng yêu thương
Trãi lòng chung...khắp muôn hướng ngàn phương
Khép lòng riêng....ru đau thương lịm ngủ

Cầu chúc người lời yêu thương vẹn đủ
Hãy yên lòng mà áo rũ phong ba
Tìm cho mình hạnh phúc loáng sáng ngà
Riêng với ta,tình đã là....vô nghĩa.

Walker (12/9/11)


 DUYÊN - Page 2 1164_dang-xuan_2025
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Dec 11, 2011 6:19 pm


 DUYÊN - Page 2 10ws7zo
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeMon Dec 12, 2011 9:25 am

Xin chao thi huu cua CTT
Dang khong vui vao doc duoc bai tho rat tham thia
dam da tinh cam trong noi mat mat kho dau
cua mot cuoc tinh chua tron
Bai tho hay
Thanks
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeFri Dec 16, 2011 4:28 am



Rất cảm ơn Chị Lê khoa Cử đã cùng chia xẻ nỗi niềm với Walker.

Mến chúc Chị mùa giáng sinh và năm mới tuyệt vời.

Thân mến
Walker
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeFri Dec 16, 2011 4:32 am


Nỗi nhớ bình yên


Xa nhau lòng hoài vương niềm nhớ
Vẫn dật dờ ẩn hiện trong mơ
Giăng sầu....hoa lá đẹp vườn thơ
Điệu vần chơ vơ theo nỗi nhớ

Nhớ khi xưa ngập tràn đê vỡ
Nhớ bây giờ thác lũ dịu êm
Người trong ta quằn quại êm đềm
Nhớ trãi dài.... theo đêm trăn trở

Biển vắng thuyền động sầu nức nở
Người mất người....gãy vỡ trăm năm
Cũng bởi gieo hạt đắng xa xăm
Bây giờ gặt oái oăm duyên phận

Chẳng phải là ngục tù trách hận
Mãi nhốt người mạt vận vụng tu
Nhớ là nguồn suối hạnh nghìn thu
Róc rách điều...trăm năm vô nghĩa

Nhớ đến người,trãi lòng ngắm nghía
Để cùng người thấm thía ảo hư
Là dã tràng...đụn cát phù du
Huyệt mộ tình... thiên thu miên viễn

Thôi nhé nhớ an bình giấc ngủ !
Tình một ngày dài rũ xa xăm
Nhớ mãi là khắc cốt ghi tâm
Vẫn ấm nồng...trăm năm hoang lạnh

Xảm cô đơn...thắm hồng nỗi nhớ
Tưởng niệm tình tàn vỡ...rời xa

Lovelina (13/12/11)

 DUYÊN - Page 2 I_miss_you-1401

Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Dec 18, 2011 3:41 am


 DUYÊN - Page 2 2n0m3a1
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeTue Dec 20, 2011 5:22 am

 DUYÊN - Page 2 B3pwzk
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 04, 2012 4:32 pm

 DUYÊN - Page 2 Oksa52


Được sửa bởi Walker ngày Sun Jan 08, 2012 12:36 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeWed Jan 04, 2012 5:04 pm


 DUYÊN - Page 2 Minhtam2

Cầu nguyện cho nhau


Đêm nay cầu nguyện cho nhau
Mỗi người dâng một niềm đau riêng mình
Mân côi lần xót cuộc tình
Đã tàn đã vỡ đôi mình lẽ loi

Giáo đường lẻ bóng đơn côi
Lời kinh cầu nguyện nhẹ trôi muộn phiền
Trên cao dáng Mẹ dịu hiền
Dịu xoa....hạnh phúc lương duyên chẳng còn

Đôi con mỗi cõi héo mòn
Sông khô biển cạn sao còn tưởng nhau
Dẫu rằng riêng rẽ niềm đau
Xin nhờ Chúa giữ....mai sau vẫn còn

Yêu thương đã bị xoáy mòn
Vực sâu mất mát chỉ còn vô vi
Chữ tình là cái chi chi
Rã rời vay trả...duyên thì ảo hư

Ngồi bên ngọn nến phù du
Thắp lời cầu nguyện thiên thu cho người
Mong người giữ vẹn nụ cười
Hòa theo Thánh nhạc....đẹp lời yêu thương

Bình an tháo gút tơ vương
Tình ta dâng Chúa mù sương Thánh đường
Tuyết rơi phủ khắp phố phường
Tình ta giá lạnh thôi đừng ngẫn ngơ

Đêm nay cầu nguyện chơ vơ
Bình an dưới thế...vần thơ nát lòng

Only Walker (24/12/11)
(Viết đêm Noel)


Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 3:38 am

 DUYÊN - Page 2 1530bvl

Về Đầu Trang Go down
Walker

Walker


Tổng số bài gửi : 65
Join date : 04/05/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 3:44 am

 DUYÊN - Page 2 2hodbb9

~*♥*Nừa hồn thương đau (nhac: Phạm đình Chương;Thơ: Thanh tâm Tuyền) Juilie~*♥*



Về Đầu Trang Go down
chinh nguyen

chinh nguyen


Tổng số bài gửi : 247
Join date : 13/02/2011

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chim quay về tổ    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 7:47 am

CHÀO MỪNG WAlKER sau thời gian vắng bóng đã trở lại CTT. Từ nay chúng ta lại được tiếp tục xem&đọc những THƠ TRANH và nghe NHẠC,với kỹ thuật tuyệt vời. Tối nay ChNg đã say mê nghe những bản nhạc Việt & ngoại quốc cận kim & hiện đại trên CTT, thay vì phải mở nghe một cách khó khăn từ các Email của GoogleVNOnline.
Về Đầu Trang Go down
Song an Châu

Song an Châu


Tổng số bài gửi : 665
Join date : 10/12/2009

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 9:13 am

Cám ơn anh Walker lâu rồi anh mới trở lại trang Văn, Thơ Chân Trời Tím với những bức thơ tranh tuyệt đẹp và những bản nhạc hay.
Mong anh hiện diện thường xuyên với những tác phẩm thơ, nhạc hay để tô điểm thêm hương sắc cho vuờn hoa văn nghệ Chân Trời Tím.
Chúc anh an lành và dồi dào sức khỏe để sáng tác thơ, nhạc.

TM. Ban Điều Hành CTT
Song An Châu
Về Đầu Trang Go down
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator
Lêkhoacử


Tổng số bài gửi : 625
Join date : 09/12/2009

 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chào bạn thơ    DUYÊN - Page 2 Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 9:34 am

Walker nay lại trở về
Trang Chân Trời Tím tràn trề niềm vui
Từ nay sắp tới chớ lùi
Chân trời hết tím quạnh hui chẳng còn

Chào mừng bạn hửu trang thơ CTT
Hy vọng sẽ đọc được nhiều bài thơ hay
Hồn thơ LKC trốn đâu rồi...?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





 DUYÊN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DUYÊN    DUYÊN - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
DUYÊN
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» TIỄN BẠN VỀ QUÊ Của Duyên Mới
» Tơ duyên tiền định
» MỐI DUYÊN QUÊ - Thơ Đỗ Thị Minh Giang
» Lễ tình yêu
» DUYÊN THẦM - Thơ xuôi Song An Châu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: Thơ :: Thơ Mới-
Chuyển đến