Để bước vào THƠ (Thơ Lãng mạn),không gì bằng hãy khởi đầu
bằng thơ tình yêu.Mà thơ tình yêu thường chỉ làm vào thời trẻ tuổi.
Xin mời các bạn giành đôi phút trở lại với .
ChinhNguyen/H.N.T GA/USA 2011
HƯƠNG TÂM TÌNH
Anh ngậm chặt đôi vành môi ướt mọng
Nuốt từng hơi ngọt lịm của tình yêu,
Em say sưa ôm xiết lấy anh nhiều
Ta quyện lấy hồn nhau vào biển mộng
Bằng ngây ngất hương thơm từ mái tóc
Bằng lung linh ánh mắt của ngàn sao
Ôi thanh âm từng sóng thở giạt giào
Ôi nhịp chuyển cuồng say từng cảm giác.
Tay giăng tay cửa trần gian khép hở
Lướt mây trời ta mở hội mùa xuân
Em nghe chăng tấu nhạc những thiên-thần
Đang chúc tụng mối duyên lành đôi lứa.
Ngắt nhẹ đoá hoa hồng thắm nở
Tặng người yêu hương sắc một tâm tình
Em nguyện thề dâng trọn cả hồn trinh
Là kết tụ tình yêu vừa chớm nở.
H.N.T (Xuân 1960)