Lời dẫn- Bài Kỷ niệm Memorial Day lần đầu xuất hiện trên GoogleVNOnline May 22.12 và post cùng ngày trên CTT trong mục Tuỳ bút với tiêu đề Cảm nghĩ chưa thành thơ....Sau đó được sửa lại và cũng post trên Google May 25.13. Đến nay ChNg cảm thấy có thể thành thơ tự do,mặc dầu chẳng bao giờ hoàn mỹ,nên xin copy bài này từ một web site June 1.14 để post lên CTT, với ước mong tha thiết Hoà bình sớm đến với toàn nhân loại. ChNg June 5.14
Kỷ niệm Memorial Day
Hàng triệu người ngã xuống
Hàng hàng lớp lớp bia mộ trong nghĩa trang
Bức tường đen dài khắc đầy tên tử sĩ
Và những tượng đài chiến sĩ vô danh
Gió vi vu thì thầm hồn thiêng tổ quốc
Gió ào ào gào thét mệnh lệnh tiến quân
Mây mù giăng giăng cùng khói lửa
Nắng vàng chói lọi ánh quang vinh.
Memorial Day !
Hãy vinh danh những anh hùng, tử sĩ
Trong quân lực Mỹ, Việt và Đồng-minh
Đã bỏ mình trong 2 trận thế chiến
Và chiến tranh Việt-nam, Triều-tiên
Đã tiêu diệt độc-tài, phát-xít, quân-phiệt
Cho nhân loại thoát điêu linh
Cho thế giới hoà bình.
Nhưng cuộc chiến qua đi cũng để lại những gì ?
Lịch sử còn ghi cảnh điêu tàn, thảm khốc
Nỗi u sầu da diết mãi con tim
Nhân loại đang chìm trong cơn ác mộng
Nga, Ukraine bên vực thẳm kinh hoàng
Lò lửa Trung-Đông hiện còn ngùn ngụt cháy
Khủng-bố lan tràn đe dọa triệu sinh linh
Tranh giành biển, Thái-bình-dương sóng dậy...
Tìm nơi đâu vùng đất hứa yên bình.
Khi cuộc chiến qua đi cũng còn gì để lại ?
Nỗi khắc khoải khôn nguôi
Của lương tâm nhân loại
Trong lòng kẻ thắng, kẻ bại
Trong cả trái tim những người đã rời cuộc chiến
Dù bạn hay thù
Dấu ấn cảnh hoàng hôn sau trận mạc
Khói lửa đã tàn
Giã từ vũ khí
Trầm tư, băn khoăn suy nghĩ
Mắt nhìn lên ngọn cờ cứu cánh đã giương cao
Hai bên bờ chiến tuyến :
Chủng-tộc, Tôn-giáo, Ý-thức-hệ
Hoà-bình, Độc-lập, Dân-chủ, Tự-do
Ẩn sau mỹ từ là bao đắng cay, chua chát !
Bởi dị biệt, hận thù vẫn còn chất ngất lên cao
Người xâu xé người, viễn tượng quá thương đau :
Thế giới đứng bên bờ vực thẳm
Nền văn minh xụp đổ tan tành.
Hãy dừng tay tàn sát ! Hỡi nhân loại của tôi ơi !
Hãy xiết chặt vòng ôm cho hoà bình vĩnh cửu
Nếu cát bụi có hay không sẽ trở về cát bụi
Hãy cùng nhau vui sống cuộc đời này
Dù vạn vật có vô thường hay bất biến
Hãy mở rộng tình thương cho tất cả loài người
Để đi tìm chân hạnh phúc! Hỡi nhân loại của tôi ơi !
ChinhNguyen/H.N.T. May 2013-14