Quảng Nam quê hương tôi
(Thị trấn Vĩnh Điện , Quận Điện Bàn , tỉnh Quảng Nam )
Quê hương xa vời vợi
Vòng quay nữa tinh cầu
Mõi mắt về phương Đông
Đêm ngày vẫn ngóng trông
Anh hỏi em có về ?
Em về trong cơn mê
Nhà xưa dấu kỹ niệm...
Thành bưu điện Đìện Bàn
Nguyễn Duy Hiệu trường xưa
Cha góp xây học đường
Cho con em trong huyện
Nghèo khó đươc đến trường
Muốn giữ nhà Đà Nẵng
Phải hiến nhà Vĩnh Điện
Ngang qua quốc lộ 1
Chỗ rẽ xuống Hội An
Tuổi học trò nơi đó
Tình thơ ngây chưa mờ
Vào mộng tôi đã thấy
Về thăm mái nhà xưa...
Giật mình tỉnh cơn mê
Nước mắt tràn gối chăn
Dĩ vãng đi vào mơ
Đời này mãi cách ngăn
Nhân lễ tạ ơn trên đất Mỹ , thứ năm ngày 22 , tháng 11 , năm 2012
Tạ Ơn Trời Phật , Cha Mẹ ...anh chị ...bạn bè ...
Cầu nguyện an vui , hạnh phúc đến mọi nơi mọi lúc
Thân tặng anh ruột LĐK ( ĐN - VN ) và các bạn cùng quê
cùng trường lớp: NNA (USA) ,HVN (VN) , B/S NĐT (VN)